Trà Nhiên/Người Việt
Garden Grove, California (NV) – Garden Grove và Fountain Valley là hai thành phố đầu tiên trong vùng Little Saigon, rộn ràng khai mạc chương trình mừng Giáng Sinh với màn thắp sáng cây Noel, thu hút hàng ngàn cư dân vào chiều Thứ Bảy, 4 Tháng Mười Hai.

Garden Grove lung linh với “Winter in the Grove”
Sau gần hai năm buồn tênh vì đại dịch COVID-19, chương trình “Winter in the Grove” chào mừng Giáng Sinh của Garden Grove, rộn ràng trở lại tại công viên Village Green Park.
Năm nay, Garden Grove có nhiều hoạt động phong phú như chương trình văn nghệ của những hội đoàn cộng đồng, khu thủ công và vui chơi giải trí cho trẻ em, viết thư cho ông già Noel, chụp hình với các tiểu cảnh chủ đề Giáng Sinh và mùa Đông, cùng nhiều gian hàng thủ công mỹ nghệ, trang sức, và lưu niệm.
Màn chụp hình với ông già Noel và bà già Noel nhộn nhịp hơn hẳn khi đông đảo các em vẫn đứng xếp hàng chờ đến lượt dù trời đã sập tối.

Đặc biệt, thành phố chuẩn bị 50 tấn tuyết tạo thành khu Snowtopia với chín cầu trượt (snow slide) thu hút hàng chục em nô nức xếp hàng để thưởng thức trò chơi đặc trưng của mùa Đông mà California hiếm khi nào có.
Đúng 6 giờ tối, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove cùng một số dân cử địa phương thắp sáng cây Giáng Sinh cao 24-foot lộng lẫy ngay trước tháp đồng hồ.
Tiếp theo đó, xe cứu hỏa bên kia đường chở ông già Noel và bà già Noel đến trong sự hân hoan của toàn cư dân.
Phó Thị Trưởng Kim Bernice Nguyễn (Địa Hạt 6), đại diện thị trưởng Garden Grove, rất hào hứng khi “Winter in the Grove” được tổ chức năm nay.
“Thật tuyệt vời khi thấy cộng đồng và các tổ chức hội đoàn tham dự hôm nay với chúng tôi để chào mừng mùa lễ sắp tới,” bà Kim nói với nhật báo Người Việt.
Bà tiếp: “Năm ngoái, thành phố không tổ chức vì nhiều hạn chế nghiêm ngặt do COVID-19. Năm nay, tôi vui vì có nhiều người đến dự và cũng có nhiều gian hàng thủ công hơn mọi năm. Tôi chắc phải vòng lại một lần nữa để ngắm đồ.”
Ông David Penaloza, phó Thị Trưởng Santa Ana (Địa Hạt 2), đến chung vui với thành phố láng giềng, cho biết không gì quý hơn là tận hưởng không khí lễ cùng gia đình và cộng đồng.
“Sau hai năm u ám, ảm đạm, và mọi hoạt động gián đoạn do đại dịch, tôi thấy ấm lòng khi mọi người cùng ra chơi đùa,” ông cho biết.
“Tôi thích nhất khu trượt tuyết mặc dù hơi lạnh. Tôi không ngờ là thành phố dùng tuyết thật để xây cầu trượt,” ông David cười nói.

Chị Trà Trần, cư dân Garden Grove, cho biết đây là lần đầu tiên tham dự “Winter in the Grove.”
“Tôi thích lắm, mọi thứ thật đẹp. Bé 2 tuổi nhà tôi mê trò trượt tuyết, chắc trượt cũng tầm 10 lần,“ chị Trà hào hứng cho hay.
Chị tiếp: “Tôi sống gần đây nên ghé chơi nhưng không ngờ là hôm nay mọi người đến đây đông như vậy. Tôi đến từ lúc 3 giờ chiều đến giờ cũng gần 4 tiếng rồi.”
Ở gian hàng viết thư cho ông già Noel, hai anh em Phúc Hoàng và Lộc Hoàng cùng diện áo đỏ, hăng hái viết ước nguyện.
“Em rất vui khi đến đây vì hai năm trước chỉ ở nhà thôi chứ đâu được đi ra ngoài hay đi chơi. Nhân dịp mừng Giáng Sinh được đến chơi các trò chơi nên em rất hào hứng và hạnh phúc,” cậu bé 14 tuổi cho hay.
Fountain Valley nô nức mừng Giáng Sinh
Năm nay, thành phố Fountain Valley cũng không kém cạnh khi “chơi lớn” với màn bắn pháo bông rực trời, ngay sau nghi thức thắp đèn trước sự hò reo của người dân.

Chương trình mừng Giáng Sinh của Fountain Valley tổ chức tại khuôn viên trung tâm Fountain Valley Recreation Center & Sport Park với nhiều trò chơi, khu thủ công cho trẻ em, chụp hình với ông già Noel, pháo bông, khu trượt tuyết Hyundai Snow Zone, cùng nhiều gian hàng đồ ăn.
Cư dân thích thú thưởng thức nhiều tiết mục múa và văn nghệ đặc sắc của các em nhỏ và học sinh trước khi chương trình mừng lễ chính thức khai màn.
Khoảng 5 giờ 30 phút chiều, Hội Đồng Thành Phố Fountain Valley cùng một số dân cử khách mời hân hoan đón ông già Noel và bà già Noel để cùng “lên đèn” cây Giáng Sinh.
Thị Trưởng Michael Võ phấn khởi cho biết cũng hơn 2,000 cư dân hiện diện để cùng Fountain Valley mừng Giáng Sinh.
“Không chỉ người dân Fountain Valley mà chúng tôi còn nhận thấy nhiều cư dân cộng đồng bạn như Westminster, Garden Grove, Santa Ana nô nức đến vui hưởng chương trình mừng lễ truyền thống này,” vị thị trưởng nói.
Ông cũng cho biết thêm chương trình năm nay tương đối đặc biệt vì cũng là ngày trung tâm Fountain Valley Recreation Center mở cửa lại sau sáu tháng sửa chữa.
“Fountain Valley Recreation Center sẽ có một màu sắc mới và nhiều sự kiện để phục vụ người Việt. Đây là hình thức mới mà thành phố tạo ra để cộng đồng ngày càng phát triển,” ông Michael bày tỏ.

Nghị Viên Ted Bùi cũng bày tỏ niềm hân hoan khi cộng đồng cùng gặp gỡ và giao lưu vui vẻ để đón Giáng Sinh 2021.
“Tôi cảm thấy rất vui khi chứng kiến nhiều người đến tham dự hôm nay. Hy vọng năm tới sẽ càng ngày càng đông cư dân từ khắp nơi đến thưởng thức ngày hội mừng lễ cùng Fountain Valley,” ông Ted cho hay.
Em Đăng Khôi Hồ, cư dân Midway, vừa tạo dáng với gia đình trước người tuyết và các nhân vật hoạt hình khổng lồ, cho biết năm nay đông hơn mấy năm trước.
“Đây là lần thứ hai em đến đây và không khí thật nhộn nhịp. Em mong chờ nhất là màn bắn pháo bông để em được ngắm với gia đình,” em Khôi vui vẻ nói.
Đa phần các em nhỏ đều thích thú với khu trượt tuyết mặc dù phải xếp hàng rất lâu. Một số em tầm 3 đến 4 tuổi, lúc đầu còn lạ lẫm ở khu chơi tuyết nhưng nhanh chóng làm quen và vui cười ném tuyết và tạo dáng chụp hình.

Cô Phương Trần, cư dân Stanton, cho biết con gái 6 tuổi của cô rất thích chơi tuyết vì một năm mới có một lần ở các ngày lễ mừng Noel.
“Hai năm nay bé không đươc đi đâu chơi cho dịch bệnh nên tội lắm. Hôm nay thấy bé mải mê chơi đùa với các bạn nên tôi cũng vui theo,” cô Phương bày tỏ.
Cô thêm: “Các chương trình như thế này thật ý nghĩa để cộng đồng xích lại gần hơn và thưởng thức không khí lễ để vơi bớt nỗi buồn dịch COVID-19.” [kn]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































