Phạm Đoan Trang bị tuyên 9 năm tù, hơn mức đề nghị của Viện Kiểm Sát

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Blogger, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang bị tuyên phạt 9 năm tù, cao hơn mức đề nghị ban đầu của Viện Kiểm Sát là từ 7 đến 8 năm tù.

Trước tòa hôm 14 Tháng Mười Hai, bà Trang được ghi nhận bác bỏ quan điểm truy tố, từ chối trả lời nhiều câu hỏi của Hội Đồng Xét Xử và công tố viên.

Blogger, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang tại phiên tòa hôm 14 Tháng Mười Hai. (Hình: Phạm Kiên/Thông Tấn Xã Việt Nam)

Bà Trang, cựu phóng viên báo VNExpress, VietNamNet, Pháp Luật TP.HCM, sau này được biết đến là tác giả cuốn “Chính Trị Bình Dân” và là tiếng nói chỉ trích nhà cầm quyền trên mạng xã hội.

Theo trang Luật Khoa Tạp Chí, bà Trang đã nói lời sau cùng nhưng liên tục bị thẩm phán cắt ngang, không nói được trọn vẹn.

Ông Phạm Chính Trực, anh bà Trang, đã đứng dậy vỗ tay và nói to giữa tòa rằng gia đình luôn tự hào về Đoan Trang. Đồng thời, ông cũng tỏ thái độ phản đối việc xét xử bất công của tòa án. Lực lượng cảnh sát ngay lập tức đuổi ông ra khỏi tòa khi chưa tới phần nghị án.

Tuy phiên tòa diễn ra với an ninh được thắt chặt, nhưng bà Bùi Thị Thiện Căn, thân mẫu bà Trang, được vào tham dự.

Luật Sư Đặng Đình Mạnh, một trong những người bào chữa cho bà Trang, cho biết trên trang cá nhân: “Người mẹ, tuổi đã trên bát tuần đưa ngón tay cái ‘number one’ động viên con. Vắn tắt, đơn sơ, nhưng quá đầy đủ cho một cử chỉ động viên con gái mình đang đối diện với nghịch cảnh cuộc đời. Có lẽ, chỉ có dòng máu anh thư chảy trong huyết quản người mẹ Việt mới có thể luân chuyển, hun đúc nên tinh thần kiên cường của một Đoan Trang mà chúng tôi phải ngả mũ từ rất xa.”

Theo các luật sư, phiên tòa xử bà Trang được khá nhiều quốc gia quan tâm. Một số cơ quan ngoại giao ngoại quốc như Mỹ, Canada, Đức, đại diện EU… đã đến theo dõi phiên tòa từ màn hình TV trong một khán phòng khác thuộc khuôn viên Tòa Án Hà Nội.

Bà Phạm Đoan Trang trong phiên tòa thắt chặt an ninh. (Hình: Phạm Kiên/Thông Tấn Xã Việt Nam)

Sau khi phiên tòa kết thúc, Luật Sư Mạnh bình luận thêm rằng ngày 14 Tháng Mười Hai “khép lại thật đáng buồn với bản án tuyên có tội cho người phản động yêu nước nồng nàn.”

Một ngày trước phiên xử, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) kêu gọi CSVN trả tự do ngay lập tức cho bà Trang vì bà “hoàn toàn vô tội.”

“Bà Phạm Đoan Trang là một người cầm bút viết nhiều tác phẩm (vận động dân chủ, nhân quyền) nên phải đối diện với sự trả thù của nhà cầm quyền cho một thập niên vận động quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí và nhân quyền,” ông Phil Robertson, phó giám đốc Á Châu Vụ của tổ chức này, phát biểu.

Bà Phạm Đoan Trang bị bắt ở Sài Gòn vào tối 6 Tháng Mười, 2020, rồi đưa về Hà Nội biệt giam, ép cung và không cho bà được săn sóc y tế, không cho thân nhân thăm.

Mãi đến ngày 19 Tháng Mười, 2021, bà Trang mới được gặp luật sư lần đầu. Bà kể cho họ nghe sự tàn ác của nhà tù CSVN đối với tù nhân chính trị, nhất là đối với các phụ nữ có vấn đề về kinh nguyệt.

Tù nhân phải nằm trên nền xi măng cứng, mùa Hè nóng cháy da, mùa Đông lạnh cắt da trong khi thương tích từ những lần bị Công An CSVN đánh trước đây hành hạ làm bà đau đớn. Dù vậy, bà vẫn rất kiên cường, không khuất phục khi bị cán bộ điều tra ép cung.

Bà Bùi Thị Thiện Căn (thứ hai từ trái), mẹ của nhà báo Phạm Đoan Trang, và các luật sư bào chữa cho con gái. (Hình: Facebook Manh Dang)

Luật Sư Ngô Anh Tuấn kể lại lần gặp bà Phạm Đoan Trang ngày 19 Tháng Mười gần đây: “Trong 10 lần lấy cung, bà đều bị ép nhưng bà từ chối trả lời và yêu cầu phải có luật sư mới khai báo nhưng không được chấp nhận.”

Bà không nhận là có tội, đồng thời cho hay bà nói với công an là không chịu ra nước ngoài khi bị án tù nhiều năm. Bà nói “không chấp nhận là vật để đổi chác với nước ngoài.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT