Biden trao tặng Huân Chương Danh Dự cho 3 quân nhân

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Năm, 16 Tháng Mười Hai, trao tặng Huân Chương Danh Dự (Medal of Honor), huy chương quân sự cao quý nhất nước Mỹ, cho ba quân nhân, trong đó có hai người hy sinh khi phục vụ tại Iraq và Afghanistan, theo bản tin hãng thông tấn UPI.

Huân Chương được trao cho Thượng Sĩ Nhất Earl Plumlee và người đại diện thay mặt cho hai trung sĩ nhất, Alwyn Cashe và Christopher Celiz, hai người hy sinh trong lúc chiến đấu.

Tổng Thống Joe Biden trao Huân Chương Danh Dự cho Thượng Sĩ Nhất Earl Plumlee. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

Tổng Thống Biden nói: “Trong lòng chúng ta hôm nay tràn ngập sự biết ơn và tôn vinh lòng dũng cảm, yêu nước của ba người lính này.”

“Thật khó để giải thích làm thế nào những quân nhân này có được lòng can đảm tột độ như vậy. Chúng ta biết ơn tất cả những gì họ đã cống hiến,” ông nói thêm.

Trung Sĩ Nhất Alwyn Cashe bị phỏng khi cứu sáu người lính thoát khỏi một chiếc xe đang bốc cháy dưới làn đạn của kẻ thù ở Samarra, Iraq hôm 17 Tháng Mười, 2005. Ông qua đời hôm 8 Tháng Mười Một, 2005, tại Trung Tâm Y Tế Quân Đội Brooke ở San Antonio, Texas. Ông Cashe cũng được trao tặng huy chương Ngôi Sao Bạc cho những hành động quả cảm của mình.

Khi dẫn đầu một đơn vị đặc nhiệm ở tỉnh Pakita, Afghanistan hôm 12 Tháng Bảy, 2018, Trung Sĩ Nhất Christopher Celiz dùng thân của mình để che chắn hỏa lực của kẻ thù, giúp một đồng đội bị thương an toàn được đưa lên trực thăng di tản. Ông ra lệnh cho trực thăng rời đi ngay lập tức, thay vì chở mình đến nơi an toàn và sau đó ông hy sinh do vết thương quá nặng.

Trong khi đó, Thượng Sĩ Nhất Earl Plumlee dũng cảm chiến đấu với phiến quân tìm cách xâm nhập căn cứ tiền phương Ghazni ở Afghanistan vào Tháng Tám, 2013, khi 10 phiến quân mang bom tự sát định phá rào cản để tràn vào bên trong.

Ông Plumlee dùng thân mình để che chắn hỏa lực địch cho người tài xế xe vận tải chở ba binh sĩ bị thương đến nơi vừa nghe thấy tiếng nổ.

Dù bị áp đảo quân số và chỉ có một khẩu súng lục, Thượng Sĩ Nhất Plumlee vẫn tiến tới quân địch, bắn hạ được một kẻ địch và kích nổ áo tự sát của một kẻ khác. Mặc dù bị thương ở lưng, ông vẫn chạy qua làn đạn kẻ địch để cõng một người lính bị thương đến nơi an toàn.

“Đó đơn giản chỉ là bản chất con người tôi,” ông Plumlee giải thích về hành động của mình, đồng thời cho biết vinh dự này nên được dành cho nỗ lực của cả toán của ông. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT