QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn đề nghị nhà chức trách Quảng Ngãi trợ giúp tìm kiếm ông Gabriel Elias Jones, 47 tuổi, công dân Mỹ bị mất tích.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 9 Tháng Năm, người đàn ông này được ghi nhận nhập cảnh Việt Nam hồi năm ngoái, từng lưu trú ở thành phố Đà Nẵng.

Lần gần nhất ông Jones liên hệ với gia đình là ngày 13 Tháng Mười Một năm ngoái.
Theo thông tin từ phía người nhà, trong thời gian ở Đà Nẵng, ông Jones có dấu hiệu “thay đổi bất thường về hành vi” và có thể “đang gặp vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần, cần được trợ giúp.”
Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ đề nghị nhà chức trách Việt Nam trợ giúp xác minh tình trạng hiện tại cũng như tìm kiếm tung tích ông Jones tại các địa phương, trong đó có Quảng Ngãi.
Sau khi phường Đắk Bla, Quảng Ngãi, loan báo tin này, một người dân cho biết vào ngày 15 Tháng Ba đã nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc đi xe gắn máy bảng số Đà Nẵng, ngồi ở bờ kè sông Đăk Bla, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc Quảng Ngãi, trong tình trạng “có vẻ không được bình thường.”
Người địa phương nghi ngờ, liệu người đàn ông “có vẻ không bình thường” là ông Gabriel Elias Jones.
Trước vụ này, từng xảy ra vụ một ông Việt kiều Mỹ thoạt đầu bị cho là mất tích tại Việt Nam, nhưng sau đó có tin ông này bị công an bắt giữ.
Hồi đầu Tháng Bảy, 2018, ông Michael Phương Minh Nguyễn, Việt kiều Mỹ, mất liên lạc với gia đình trong chuyến về thăm Việt Nam.
Tại một cuộc họp báo ở Orange County, California hôm 2 Tháng Tám, 2018, gia đình ông Michael Phương Minh Nguyễn xác nhận ông về Việt Nam ngày 27 Tháng Sáu, 2018, bị công an Việt Nam bắt giữ tại tỉnh Đồng Nai trong khi đang trên đường từ Đà Nẵng về Sài Gòn, và sau đó bị giam tại thành phố này.
Khi bị bắt, ông có mang theo trong người $1,200 và 1 triệu đồng Việt Nam cùng một số quần áo.
Từ 7 đến 16 Tháng Bảy, ông Michael bị giam ở một nơi mà gia đình không hay biết.

Ông Mark Roberts, em rể của ông Michael, và là người đại diện của gia đình, cho biết, mãi đến ngày 17 Tháng Bảy, phía Việt Nam mới báo cho tòa Đại Sứ Mỹ biết ông Michael đang bị giam giữ.
Trong thời gian chồng bị giam, bà Nguyễn Bảo Hiếu, vợ ông Michael, gõ cửa nhiều nơi nhờ can thiệp.
Ông Michael sau đó bị án tù 12 năm với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”
Nhờ sự can thiệp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ông được trả tự do và về đến nhà ở Orange County hôm 22 Tháng Mười, 2020. (N.H.K) [dt]







































































