Đằng-Giao/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, bao gồm thành viên thuộc nhiều tôn giáo, dù trải qua nhiều thử thách trong thời gian qua, nhưng đã vượt qua tất cả và sẵn sàng đón chào năm mới với những dự định mới.

Từng người, ai cũng có những chia sẻ về những gì họ phải trải qua và những dự định mới cho tương lai.
Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, tổng thư ký HĐLT và là hội trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Việt Nam Nam California, nói: “Trong thời gian COVID-19 gây điêu đứng nhất cho cư dân ở Orange County, chúng tôi lập tức gởi bài thuốc xông ra khắp nơi để giúp mọi người. Tôi không dám nói bài thuốc này trị được COVID-19 nhưng nó đã ngăn chặn những triệu chứng như nóng sốt sốt, nghẹt mũi, khó thở… tới 90%.”
Ông khuyến khích đạo hữu in ra nhiều bản rồi cùng gởi tiền và toa về Việt Nam giúp đồng bào.
Dĩ nhiên, vì lệnh đóng cửa của tiểu bang, nhiều người không đến cúng bái được nên cơ sở của ông bị suy giảm nhiều về tài chánh nhưng Giáo Sư Giàu và các đạo hữu vẫn may khẩu trang rồi gởi tặng bệnh viện, sở cảnh sát, sở cứu hỏa quanh vùng.
“Rồi một số cơ quan và bệnh viện của Mỹ ở Afghanistan liên lạc với chúng tôi và xin khẩu trang,” ông Giàu cho biết. “Theo một lá thư cám ơn, họ cho con số là 30,000 cái.”
“Còn số khẩu trang chúng tôi gởi tặng ở Mỹ, ít nhất phải là trên 100,000 cái,” ông tính nhẩm.
Dự định trong năm mới, ông Giàu mong sẽ kêu gọi những đạo hữu còn ngại ra khỏi nhà cùng quay lại việc cúng bái như trước.
Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, phó chủ tịch ngoại vụ HĐLT và là giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, cho biết ông đã khắc phục bao nhiêu khó khăn trong thời gian đóng cửa để đem nhà thờ đến gần với giáo dân hơn.
Linh Mục Hùng nói: “Ngoài việc giải tội và xưng tội trong lều, chúng tôi có ‘live stream,’ đem Thánh lễ đến cho từ 5,000 đến 7,000 người mỗi ngày. Riêng Chủ Nhật thì con số lên đến 12,000 người.”
Trong năm tới, vị linh mục muốn kêu gọi những người còn ngại ngùng mau quay lại nhà thờ.
“Chúng ta đã có điều kiện an toàn rồi, không cần phải lo sợ quá mức. Tôi sẽ kêu gọi các hội đoàn, đoàn thể như Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Liên Minh Thánh Tâm, và phần còn lại của ca đoàn… sinh hoạt lại như trước,” Linh Mục Hùng nói.
Ông Hà Vũ Băng, chủ tịch HĐLT và là chánh trị sự Châu Đạo Cao Đài California, cho biết ông đã phải cố gắng để duy trì những chương trình lễ lạy trong thời gian qua.
“Tuy tài chánh giảm sút rất nhiều như các tôn giáo khác, nhưng với tôi, chuyện này cũng không phải là khó khăn lắm. Mình biết thế nào là đủ thì mình không thiếu được,” vị chánh trị sự nói.
Ông thêm: “Trong năm tới, tôi sẽ cho sửa lại chánh điện vì quá cũ rồi. Dự án tốn từ $250,000 đến $300,000 và hiện giờ ngân quỹ không có bao nhiêu nhưng tôi tin rằng khi đến lúc thì các tín hữu sẽ, mỗi người một viên đá, giúp chúng tôi thôi.”
Tổ Đình Minh Đăng Quang cũng sẽ được sửa sang năm tới.
Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, phó chủ tịch nội vụ HĐLT và là viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, kiêm pháp chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, nói: “Ngoài sửa chữa ngôi chùa, tôi cũng sẽ tổ chức lại những khóa tu học, nếu tình hình ổn định lại.”
Trong năm qua, vị hòa thượng vẫn duy trì việc cầu nguyện hàng đêm và giảng thuyết khi cần.
Cũng có vị lãnh đạo tinh thần vì tuổi tác cao nên không hăng say sinh hoạt được.
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, thành viên HĐLT và là chủ tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, kiêm viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove, trình bày rằng ông đã tuân thủ mọi quy định của tiểu bang để bảo vệ sức khỏe cho mọi người và cho bản thân.
Ông cười hiền hòa: “Năm tới tôi chỉ mong sao cho mọi người cùng bình an và khỏe mạnh là tốt lắm rồi. Ở tuổi ngoài 80, người ta không còn xông xáo được nữa.”
Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, thành viên HĐLT và là viện chủ Trúc Lâm Yên Tử, Santa Ana, cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe cho mình và các Phật tử bằng cách hạn chế tối đa mở cửa chùa để tránh tụ tập.
Cho đến bây giờ, chùa chỉ mở cửa ngày Chủ Nhật, từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều thôi.
“Tôi vẫn làm công việc hoằng pháp trên Little Saigon TV (10 năm) và Hương Sen (hai năm). Tôi cảm thấy làm vậy là hữu ích nhất cho mọi người trong thời gian này,” vị hòa thượng nói tiếp.
Mục Sư Nguyễn Minh Quang, thành viên HĐLT và là quản nhiệm Hội Thánh Đắc Thắng thuộc Liên Hội Tin Lành, cho biết trong thời gian qua, ông duy trì sự gần gũi với tín đồ qua “Zoom.”
Ông nói: “Mỗi tối Thứ Năm tôi có chương trình giáo lý trên ‘Zoom’ và mỗi tối Chủ Nhật tôi có chương trình thờ phụng, cũng trên ‘Zoom.’”
Năm tới, Mục Sư Quang chỉ muốn tiếp tục khích lệ mọi người chích ngừa và không xao lãng tinh thần thờ phụng Chúa.
Là người duy nhất bị nhiễm COVID-19, Mục Sư Lê Minh, thành viên HĐLT và là quản nhiệm Hội Thánh Little Saigon, Westminster, có lối suy nghĩ mạnh dạn hơn hết.
Vị mục sư kể: “Mới Tháng Ba, 2020 khi vừa có lệnh đóng cửa là tôi bị COVID-19 ngay. Tôi cũng bị nóng sốt trầm trọng nên phải đi bác sĩ. Nhưng chỉ một tuần thôi là tôi làm việc được liền.”
Ông thêm: “Tôi vẫn cho mở cửa nhà thờ tiếp đón mọi giáo dân. Tôi khuyến khích họ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội là đủ rồi chứ không nên lo sợ quá.”
Mục Sư Minh nhấn mạnh: “Thuốc ngừa COVID-19 hiệu quả nhất là thuốc của Chúa. Là những người cho rằng mình là con dân của Chúa thì nên thể hiện đức tin bằng hành động thì mới phải. Mọi chuyện do Chúa xếp đặt”
Năm tới, dự định của Mục Sư Lê Minh là kêu gọi số người không dám đến nhà thờ trong thời gian qua trở lại.
“Nhà thờ bị hụt từ 20% đến 30% giáo dân. Tôi muốn kêu gọi những người này quay lại,” ông nói.
Giáo Sĩ Mai Biên, thành viên HĐLT và là linh mục quản nhiệm họ đạo Hội Thánh Chính Thống-Chúa Phục Sinh ở San Diego cho biết trong thời gian qua, ông cố gắng đạt được ba mục tiêu là duy trì tín hữu để có thể trang trải cơ sở vật chất, duy trì sinh hoạt mỗi Chủ Nhật qua “live stream,” và tổ chức chương trình truyền giáo “Cà Phê Sáng.”
Đây là hội thánh Chính Thống Giáo đầu tiên của người gốc Việt.
Ông nói: “Hàng tháng, có từ 20 đến 22 người đến sinh hoạt và tìm hiểu về Thiên Chúa. Tôi tự tay pha cà phê rồi mời mọi người cùng uống.”
Ông cười: “Ngoài ra, nhà thờ còn có chương trình ‘Diễn Nguyện Ca,’ là chương trình văn nghệ chuyên nghiệp hơn là nhóm ‘Cà Phê Sáng.’”
Giáo Sĩ Mai Biên vẫn gởi thư truyền đạo ra khắp nơi và thăm viếng những gia đình không có phương tiện đến nhà thờ.
Về Hội Đồng Liên Tôn
Ông Nguyễn Khanh, phó tổng thư ký Hội Đồng Liên Tôn, cho biết Hội Đồng gồm những vị đại diện của mỗi tôn giáo.
Ông giải thích: “Chúng tôi cùng nhau kêu gọi các tôn giáo đoàn kết dựa trên tinh thần bình đẳng, tương kính, tương trợ và hợp tác chặt chẽ để bảo vệ và phát huy tôn giáo và văn hoá của dân tộc Việt, tiếng nói chung của các tôn giáo trong cộng đồng gốc Việt tại Hoa Kỳ.”
Ông tiếp: “Thêm vào đó, Hội Đồng Liên Tôn là một tổ chức thuần túy về tín ngưỡng và tâm linh, nên luôn trông cậy vào các đấng tối cao ban an lành và hạnh phúc cho mọi người.”
Về khó khăn của HĐLT, ông nói: “Một số người trong cộng đồng mong muốn chúng tôi đứng ra hòa giải những xung khắc và tranh chấp chính trị trong cộng đồng, nhưng vì sự ràng buộc của luật lệ Hoa Kỳ về tách biệt giữa tôn giáo với chính trị, nên chúng tôi không thể làm gì được. Thành ra, những xung khắc và tranh chấp này là ngoài khả năng của chúng tôi. Thêm vào đó, vì nạn đại dịch nên các tín đồ không thể đến các cơ sở tôn giáo để thờ phượng thường xuyên được, chúng tôi phải dùng mọi phương tiện và phương cách để tạo an toàn cho các tín đồ để họ có thể dễ dàng tiếp cận với các cơ sở tôn giáo để làm việc thờ phượng.”
Ông Khanh chia sẻ: “Điều mà chúng tôi quan tâm hàng đầu và luôn cầu xin cho cơn đại dịch chóng qua khỏi để trả lại cuộc sống an lành và ấm no cho mọi người.”
Về dự định của Hội Đồng Liên Tôn cho năm tới, ông nói: “Chúng tôi sẽ nỗ lực liên lạc và tiếp xúc với các cấp chính quyền Hoa Kỳ để dùng uy tín của chúng tôi chuyển đạt những nguyện vọng của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và đồng bào tại quê hương.” [đ.d.]
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]
























































































