WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Năm, 3 Tháng Hai, đến dự Bữa Sáng Cầu Nguyện Quốc Gia (National Prayer Breakfast), kêu gọi có sự đoàn kết và những giới đối lập hãy bỏ thời giờ tìm hiểu thêm về nhau, theo bản tin UPI.
Bữa sáng cầu nguyện hằng năm đã quy tụ nhà lập pháp từ hai đảng cũng như từ những tín ngưỡng khác nhau. Trong bài phát biểu, ông Biden thừa nhận đất nước đang bị chia rẽ trầm trọng và kể rằng ông nhớ về những lần thành viên Quốc Hội cùng nhau ăn trưa và dành thời gian nghỉ ngơi với nhau.

“Đoàn kết không có nghĩa là chúng ta phải đồng ý về mọi điều, nhưng đoàn kết giúp ta đủ tin tưởng vào cốt lõi của những điều cơ bản. Công ích, phúc lợi chung. Một niềm tin vào nước Mỹ,” ông Biden nói.
Ông Biden cũng tin rằng sự kết nối trên căn bản cá nhân cho phép giới chính trị gia nhìn ra nhau ở các khía cạnh khác.
Bữa Sáng Cầu Nguyện Quốc Gia những năm gần đây đã hứng chịu chỉ trích do ngày càng mang nhiều âm hưởng chính trị, song ban tổ chức sẽ tránh những phát biểu gây chia rẽ, theo Thượng Nghị Sĩ Chris Coons (Dân Chủ-Connecticut), một trong những người tổ chức bữa sáng năm nay.
Ông Bryan Stevenson, nhà sáng lập Sáng Kiến Công Bằng Bình Đẳng, nhân vật được kể lại trong phim “Just Mercy,” là diễn giả chính.
Kể từ năm 1953, Bữa Sáng Cầu Nguyện Quốc Gia được tổ chức vào Thứ Năm đầu tiên của Tháng Hai hằng năm. Ban tổ chức gồm thành viên của Quốc Hội cùng với quỹ Fellowship Foundation.

Tại sự kiện năm ngoái, diễn ra chỉ vài ngày sau lễ nhậm chức tổng thống, ông Biden lên án chủ nghĩa cực đoan và nói rằng niềm tin sẽ giúp nước Mỹ hàn gắn nhiều chia rẽ.
“Đối với nhiều người Mỹ, đây là một thời kỳ tăm tối. Vậy chúng ta nên hướng về đâu? Chính là niềm tin,” ông phát biểu.
“Trong những thời khắc đen tối nhất, niềm tin mang lại hy vọng và niềm an ủi. Niềm tin chỉ cho ta con đường phía trước và một mục đích chung, tôn trọng, quan tâm lẫn nhau, không để ai bị bỏ lại phía sau,” tổng thống nói thêm. (V.Giang) [qd]




































































