IGHRAN, Morocco (NV) – Cậu bé năm tuổi bị mắc kẹt bốn ngày dưới giếng sâu ở Maroc đã thiệt mạng, theo cung điện hoàng gia cho biết hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Hai.
Vua Mohammed VI của Morocco gửi lời chia buồn đến cha mẹ của cậu bé, theo AP.

Cậu bé tên Rayan, được lực lượng cứu nạn đưa lên vào tối Thứ Bảy, qua một đường hầm được đào riêng cho hoạt động giải cứu này.
Cha mẹ của cậu bé, ông Khaled Oram và bà Wassima Khersheesh, được đưa lên xe cấp cứu trước khi cậu bé được đưa lên khỏi giếng sâu. Tai nạn của đứa trẻ thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.
Nhà vua luôn theo dõi sát sao nhiệm vụ cứu nạn này của chính quyền địa phương, yêu cầu các viên chức sử dụng mọi cách cần thiết để đưa cậu bé ra khỏi giếng trong tình trạng an toàn.
Nhà vua ca ngợi đội cứu hộ làm việc không ngừng nghỉ và cộng đồng luôn ủng hộ tinh thần cũng như hỗ trợ cho gia đình bé Rayan.

Hàng trăm người đã tụ tập nơi đây để xem quá trình cứu nạn.
Bé Rayan rơi xuống một cái giếng sâu 32 mét (105 feet) nằm bên ngoài nhà em ở làng Ighran thuộc tỉnh Chefchaouen, miền núi phía Bắc của Morocco, vào tối Thứ Ba, 1 Tháng Hai.
Trong suốt những ngày qua, đội cứu hộ đào đường hầm ở sườn đồi bên cạnh giếng để giải cứu cậu bé.
Công việc đặc biệt khó khăn vì đất xung quanh giếng có thể đổ ập xuống người cậu bé bất cứ lúc nào nếu đào hầm không cẩn thận.
Lực lượng cứu hộ dùng dây để đưa oxy và nước xuống cậu bé, cũng như camera để theo dõi nhưng vẫn không biết rõ được tình trạng của đứa trẻ cho đến khi gặp được bé trong tình trạng đã chết.
Hiện chưa rõ nguyên nhân tại sao cậu bé rơi xuống giếng. (V.Giang) [kn]




































































