Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ ‘khai máy’ tại chùa Điều Ngự, tạo ‘khí thế’ đầu Xuân

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, Callifornia (NV) – Sáng Chủ Nhật, 6 Tháng Hai, 2022, Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ có buổi “khai máy” đầu Xuân mang chủ đề “Xuân Hy Vọng” vào lúc 9 giờ 30 phút tại chùa Điều Ngự, thành phố Westminster với một số đông hội viên và Phật tử tham gia.

“Nàng Xuân” nào cũng đẹp, biết lựa nàng nào đây. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Đây là lần thứ tư Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ tổ chức “khai máy” đầu Xuân tại ngôi chùa này.

Ông Thiên Sơn, hội trưởng kiêm sáng lập viên, nói: “Cũng như ba lần trước, các anh chị em của hội tự nguyện đóng góp một số tiền tùy khả năng của mình rồi dùng số tiền này, chúng tôi cúng dường cho chùa.”

Như mọi năm, ông Thiên Sơn muốn tạo cơ hội cho hội viên có sinh hoạt cộng đồng mang tính văn hóa Việt Nam.

Bao nhiêu ống kính ngắm theo từng bước chân người mẫu thướt tha. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông cười: “Cũng may là năm nay, tất cả bảy, tám cô người mẫu, hoa hậu, á hậu cũng đều tình nguyện nên mình đỡ phải tốn khoản này.”

“Với chủ đề năm nay, chúng tôi muốn nói lên niềm hy vọng của toàn thể hội viên cho một năm mới tốt đẹp hơn. Những năm qua, đời sống chúng ta bị xáo trộn quá nhiều vì đại dịch COVID-19 và đã đến lúc chúng ta phải trở về với sự trật tự,” ông cho hay.

“Không biết có được là trật tự quen thuộc của mình hay là một trật tự mới.”

“Dù sao đi nữa, niềm hy vọng của chúng tôi vẫn là đời sống không bị xáo trộn như hai năm qua,” ông Thiên Sơn tiếp.

Chen lẫn với các hội viên Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ, có một số Phật tử cũng muốn “chụp hình ké.”

Ông Huấn Phùng, ở Westminster, cười: “Thấy mấy này cô ‘mướt’ quá, tôi cũng xin ‘làm’ vài ‘pô’ cho hên.”

Người khác thì bấm điện thoại liên tục vì lý do khác.

Bà Cindy Ngọc Nguyễn, ở Garden Grove, nói: “Con gái tôi chụp hình mấy cô ở Việt Nam đi chùa toàn mặc đầm chứ không như mấy cô này mặc áo dài truyền thống. Tôi chụp hình này để người trong nước thấy mình ra ngoài này mà còn Việt Nam hơn mấy cô ở Việt Nam luôn.”

Những hội viên quá hăng say tận dụng thì giờ ít ỏi với các cô người mẫu nên không rời máy để trả lời phỏng vấn.

Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ được ông Nguyễn Trường Thiên Sơn sáng lập năm 2015 với mục đích tạo một nơi để những người yêu thích bộ môn nhiếp ảnh có thể cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm cũng như những tác phẩm nghệ thuật của mình.

Gia nhập Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ hoàn toàn miễn phí.

Điều kiện duy nhất để thành hội viên là yêu thích chụp ảnh.

Với nụ cười thoải mái, ông Thiên Sơn nhấn mạnh: “Đến với Hội Nhiếp Ảnh Việt Mỹ, không ai phải đóng bất cứ chi phí nào. Không tiền nộp đơn, không niên liễm, không nguyệt liễm. Kể cả tiền cúng chùa hôm nay cũng hoàn toàn là tự nguyện.”

Và hội còn dễ dãi hơn nữa…

“Hội viên không có hay chưa có máy chụp hình đều không sao cả. Chụp hình bằng điện thoại cũng được. Đến lúc hội viên tự thấy ‘tay nghề’ của mình lên cao thì họ sẽ tự đầu tư vào máy móc thôi,” ông Thiên Sơn giải thích.

Ông nói về số người gia nhập hội: “Theo số đếm trên Facebook, hội có 560 hội viên ở khắp nơi trên thế giới.”

Ngược nắng là một thử thách cho nhiều người. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Riêng ở Việt Nam, có 175 người đang chờ duyệt, theo ông Thiên Sơn. Ông cho biết vì mạng Việt Nam thường có “tường lửa” nên việc tiếp xúc với những người trong nước để chia sẻ hay hướng dẫn rất khó khăn.

Ông cười: “Chưa chắc họ cần mình hướng dẫn đâu vì trong nước có nhiều người rất giỏi về kỹ thuật nhưng tôi vẫn ngại cái ‘tường lửa’ lắm.”

Hiện ông đang bắt đầu sắp xếp để tổ chức cho hội một chuyến chụp hình tại Joshua Tree National Park.

Vài nhiếp ảnh gia chọn một góc yên tĩnh hơn. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“Trước khi bị COVID-19, tôi tổ chức dã ngoại chụp hình ba, bốn lần một năm. Bây giờ tôi đang dần dần chuẩn bị lại cho anh em những dịp đi xa như vậy để giữ ‘khí thế,’” ông Thiên Sơn nói.

Liên lạc gia nhập Hội Nhiếp Ảnh Việt-Mỹ, gởi email về: [email protected]

Hay gọi ông Thiên Sơn (714) 200-9557. [kn]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT