ĐÀ LẠT, Việt Nam (NV) – Đang rửa tay bên suối thuộc phường 7, thành phố Đà Lạt, ông Nguyễn Trường, 67 tuổi, bị cây thông khô gãy rơi trúng, tử vong tại chỗ, theo bản tin của VNExpress.
Vào chiều Thứ Sáu, 25 Tháng Hai, ông Nguyễn Viết Quyền, chủ tịch phường 7, Đà Lạt, xác nhận việc ông Trường bị cây thông gãy đè chết xảy ra trưa cùng ngày tại khu vực hố Bi, tổ Đa Phú.

Theo nguồn tin này, vào thời điểm xảy ra tai nạn, ông Trường đang xuống suối rửa tay bất ngờ cây thông gãy ngang, phần thân trên rơi xuống trúng người khiến ông tử vong tại chỗ.
Tại hiện trường xảy ra tai nạn, người ta thấy có cây thông khô trên bờ dốc cao, với đường kính khoảng 50 cm, cao gần 20 m, bị gãy ngang thành nhiều khúc, phần ngọn gãy ngã nằm bên suối, theo VNExpress.
Cũng theo ông Quyền, nạn nhân có bệnh tâm thần, nhiều năm qua sống một mình trong căn chòi tạm bên suối ở hố Bi.

Theo báo Thanh Niên, ông Trường có vợ nhưng đã ly dị vợ từ lâu. Lúc còn khỏe ông kiếm củi bán, nay tuổi cao ông đi lang thang xin đồ ăn.
Sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương lo hậu sự cho ông Trường.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. (V.Giang) [qd]




































































