Vật giá leo thang làm dân nghèo Việt Nam điêu đứng thêm

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Vật giá leo thang chóng mặt, dân nghèo tại Việt Nam đã khốn khổ vì dịch bệnh, còn điêu đứng thêm với rau đậu, thịt cá tăng giá “phi mã.”

Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Ba, cho phóng viên đi khảo sát tình hình vật giá các loại hàng thiết yếu ở Sài Gòn nói rằng giá cả thực phẩm các loại tăng vọt theo giá xăng dầu bị tăng giá mấy lần từ đầu năm đến nay. Nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giá từ 15% đến 20% trong khi có những loại còn tăng giá cao hơn nữa, quá 40%.

Một phụ nữ mua rau tươi bán trên hè phố Hà Nội. (Hình minh họa: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Các loại thịt, cá, rau củ quả ngoài chợ tăng giá từ 10% đến 15%, như dầu ăn (loại 1 lít) tăng 17.9%, nước mắm tăng 29%, đường trắng tăng 47%.

Giá thực phẩm leo thang vì chi phí vận chuyển lên cao buộc giới kinh doanh phải tăng giá. Mấy ngày trước, người ta thấy nhiều báo tại Việt Nam đưa tin hàng ngàn tàu đánh cá tại các tỉnh từ miền Trung tới miền Nam đã “nằm bờ” vì giá dầu tăng cao, nếu ngư dân ra khơi họ sẽ lỗ vốn. Giới chạy xe hành khách cũng than rằng chạy sẽ lỗ vốn nếu họ không được tăng giá.

Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp dẫn lời một số người đi chợ nói rằng họ phải “cắn răng chịu đựng” trước cơn bão giá không biết còn tăng mãi đến đâu trong khi đồng tiền họ kiếm được rất giới hạn. Khả năng mua sắm mỗi ngày một teo tóp hơn nên bữa cơm hằng ngày càng thêm nghèo nàn, thiếu chất dinh dưỡng cần thiết.

“…Nếu trước đây, chỉ hết khoảng 700,000-800,000 đồng ($30-$35)/cho một tuần, thì hiện nay đã phải tăng lên hơn 1 triệu đồng ($44)/tuần. Chí phí tăng lên chóng mặt, nhưng thu nhập thì không thay đổi, nên nhiều lúc áp lực và stress ghê gớm,” một bà tên Thúy than thở.

Giữa tuần trước, người ta đã thấy báo Dân Việt thuật lời một số người kêu rên “hàng hóa ồ ạt tăng theo giá xăng, người dân oằn vai gánh nặng chi tiêu.” Từ đầu năm đến nay, ít nhất giá xăng dầu đã được nhà cầm quyền tăng giá 6 lần, theo với giá nhiên liệu tăng phi mã trên thế giới, hậu quả của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine và các biện pháp cấm vận.

“Giá xăng dầu tăng, chúng ta không thể xem nhẹ mà phải tính toán tới tác động của nó. Những thống kê cho thấy, giá xăng dầu tăng 10% thì lạm phát tăng lên 0.33%, đến khi tăng thêm 10% lần thứ 2 thì mức tăng của lạm phát giảm còn 0.27%, tăng 10% lần thứ 3 là 0.23%. Điều đáng nói, phần lớn những tác động tới giá cả, khủng hoảng kinh tế đều là tác động tới người nghèo, vì thu nhập của người giàu rất lớn. Trong cơn bão giá, người nghèo ngày càng nghèo đi,” ông Lê Xuân Nghĩa, một chuyên gia kinh tế, nói.

Giá cả các loại rau đậu tăng giá làm giới lao động méo mặt. (Hình: Diễn Đàn Doanh Nghiệp)

Làm sao dân chúng nghèo khó chịu đựng được những cơn “bão giá” cứ leo thang mãi? Không thấy Hà Nội đưa ra kế sách gì giúp dân chống đỡ các khốn đốn đang đánh vào túi tiền và bao tử của người dân.

Trong bản công điện mới nhất, đề ngày 16 Tháng Ba gửi các bộ, ngành và chính quyền địa phương về “đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội,” người ta không thấy ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, đề cập gì tới sự thống khổ của quần chúng trước cơn “bão giá” mà mọi người đang mỗi ngày một khốn đốn hơn. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT