Trà Nhiên/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Cũng như nhiều thành phố ở Orange County, Fountain Valley tổ chức lễ hội lượm trứng “Easter Egg Hunt” đầy thú vị và hấp dẫn nhân dịp tuần lễ Phục Sinh, thu hút hàng trăm người tham dự ở công viên Fountain Valley Sports Park, hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Tư.

So với các thành phố khác thì chương trình của Fountain Valley tổ chức sớm nhất từ 8 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút trưa.
Tưởng sáng sớm thì “Easter Egg Hunt” sẽ ít người, nhưng không ngờ chương trình lại đông như trẩy hội khi mới 8 giờ 30 phút sáng mà nhiều gia đình và các em nhỏ đã tụ tập kín bãi cỏ công viên để xếp hàng lượm trứng và tham gia các trò chơi giải trí.
Hàng chục gian hàng lớn bé đặt kín sân với các hoạt động thú vị như chụp hình với Thỏ Phục Sinh, nệm hơi đầy màu sắc, trò nhảy cao trên nệm nhún, vẽ mặt cho các em (face painting), quầy thủ công và mỹ thuật, các trò chơi dân gian trúng thưởng, và đặc biệt là quầy bốc thăm để trúng các phần thưởng độc đáo từ xe đạp cho đến đồ chơi trẻ em.

Nơi thu hút đông người xếp hàng nhất thì phải kể đến khu lượm trứng. Các em và phụ huynh xếp hàng rồng rắn để được vào bên trong sân cỏ phủ đầy trứng đủ sắc màu để “săn” thật nhiều trứng Phục Sinh, vì bên trong trứng không chỉ có kẹo mà còn có nhiều phần quà nho nhỏ hấp dẫn.
Khu vực lượm trứng được chia làm hai khu, khu dành cho các bé dưới 6 tuổi và khu dành cho các em từ 6 đến 11 tuổi.
Nhiều bé chỉ tầm 3-4 tuổi, tuy không “săn” được nhiều trứng như mấy anh chị khác, nhưng bù lại các bé được cha mẹ chụp cho những tấm hình đắt giá.

Cô Tracy Trần, cư dân Fountain Valley, đang ngồi ăn cùng con gái, cho biết chương trình hôm nay rất đông vui.
“Tôi thấy năm nay đông và vui hơn năm ngoái. Tôi và bé đi vòng vòng nãy giờ mà hàng nào cũng dài nên chưa kịp chơi gì hết,” cô cười nói.
Em Alexis Đoàn, 11 tuổi, là con gái cô Tracy, cũng hào hứng: “Nơi này vui lắm. Có nhiều trò chơi hấp dẫn nhưng em thích nhất là trò ‘săn’ trứng.”
Chị Hằng Vũ, ở Westminster, vui vẻ cho hay chương trình mừng Phục Sinh của Fountain Valley rất nhộn nhịp và ý nghĩa.
“Đây là lần đầu tiên gia đình tôi đi lượm trứng. Tôi thấy đây là sân chơi vừa vui và hữu ích để mấy bé đi chơi và tiếp xúc với cộng đồng,” vừa nói chị vừa đẩy xe nôi của cậu con trai 3 tháng tuổi.

Ngoài lượm trứng, thú vui truyền thống dịp Phục Sinh, thì khu chụp hình cũng rất đắt khách khi gia đình nào cũng muốn có một tấm hình chụp với chú Thỏ Phục Sinh.
Ở gian hàng vẽ mặt thì cũng tấp nập các em đứng đợi để được các thiện nguyện viên vẽ những con thú ngộ nghĩnh hay họa tiết hoa văn lên mặt và tay.
Anh Long Trần, cư dân Garden Grove, đang đứng xếp hàng ở khu nệm hơi với cậu con trai 5 tuổi, cho biết anh hay đưa bé đi lượm trứng hồi bé 2-3 tuổi nhưng hai năm rồi do đại dịch COVID-19 nên không đi.
“Năm nay tôi thấy ‘Easter Egg Hunt’ nhiều trò chơi hơn và khách đến cũng đông hơn vài năm trước.”

Bé Kyle Trần, con anh Long, lúc đầu hơi bẽn lẽn nhưng lúc sau lại cười nói: “Con rất thích đến đây chơi. Con thích nhất là trò lượm trứng và con lượm được 10 quả trứng đó.”
Càng gần trưa, phụ huynh đưa các em đến chơi càng đông. Dù phải đậu xe xa nhưng gương mặt ai cũng ánh lên vẻ hào hứng vì con em mình sắp được tham gia lễ hội ngoài trời sau thời gian “yên thân” trong nhà do đại dịch COVID-19. [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































