Huỳnh Bửu Sơn, người giữ chìa khóa kho vàng ngân hàng VNCH, qua đời

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Huỳnh Bửu Sơn, chuyên gia kinh tế, được cho là người giữ chìa khóa kho vàng của Ngân Hàng Quốc Gia VNCH, vừa qua đời ở Sài Gòn do bạo bệnh, hưởng thọ 77 tuổi.

Tờ Tuổi Trẻ hôm 3 Tháng Sáu dẫn lời ông Phan Chánh Dưỡng, bạn hữu của ông Sơn và cũng là chuyên gia kinh tế: “Anh Huỳnh Bửu Sơn là chuyên gia kinh tế lỗi lạc vào bậc nhất của nhóm, ai ai cũng biết đến. Đóng góp của anh trong các đề án là rất lớn. Phần tôi, tham gia vào những đề tài như vừa được học xong đại học kinh tế.”

Ông Huỳnh Bửu Sơn được cho là người giữ chìa khóa kho vàng của Ngân Hàng Quốc Gia VNCH. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ông Dưỡng nhắc chuyện ông Sơn là thành viên nhóm “Thứ Sáu,” nhóm họp vào ngày Thứ Sáu trong gần 40 năm. Các thành viên nhóm này được cho là “có tình yêu lớn với đất nước, vì mong ước lớn với nền kinh tế nước nhà.”

Tờ Tuổi Trẻ cho biết thêm, ông Sơn còn được biết đến là người đã giữ và bàn giao kho vàng của Ngân Hàng Quốc Gia VNCH cho những người chủ mới “không suy suyển một ly, một cắc trong những ngày đầu của chế độ mới.”

Ông từng thuật lại cuộc kiểm kê, bàn giao ấy: “Cuộc kiểm kê kết thúc, ai nấy đều vui vẻ thấy số lượng tiền vàng kiểm kê đều khớp với sổ sách từng chi tiết nhỏ. Tôi ký vào biên bản kiểm kê, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Việc bàn giao tài sản quốc gia cho chính quyền mới đã hoàn tất. Sau chiến tranh, ít nhất đất nước cũng còn lại một chút gì, dù khiêm tốn, để bắt đầu xây dựng lại. Về phía chúng tôi, điều này cũng chứng minh một cung cách quản lý nghiêm túc của những người đã từng làm việc tại Ngân Hàng Quốc Gia.”

Trụ sở Ngân Hàng Quốc Gia VNCH. (Hình: Tuổi Trẻ)

Liên quan vụ này, đài Á Châu Tự Do (RFA) hồi năm 2015 dẫn lời ông Sơn: “Số lượng vàng có trong hầm như thế nào, thì khi được tiếp quản và chuyển giao cho Ủy Ban Quân Quản của Ngân Hàng Nhà Nước lúc đó được giao toàn vẹn không thiếu một nút vàng nào cả. Chúng tôi thường gọi là nút vàng vì ngoài những thoi vàng tính cách ra, còn có những đồng tiền cổ, những đồng tiền vàng Napoleon nhưng mà buôn lậu sang Việt Nam bị bắt dưới hình thức những cái nút cài áo. Cho nên là khi được giao lại cho Ủy Ban Quân Quản thì toàn bộ vàng trong hầm bạc bao gồm cả những đồng tiền cổ đó được giao đầy đủ hết.”

Đề cập về tin đồn Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu “đã tẩu tán số vàng dự trữ 16 tấn của miền Nam Việt Nam,” ông Sơn nói: “Tôi cũng có nghe chuyện đó, chính BBC trong thời gian đó cũng có một loạt bài về chuyện này, cũng có nói tôi đã minh oan cho ông Thiệu (cười). Thật ra có thể ông Thiệu lúc đi có mang theo một số vàng của riêng ông ấy thôi, còn số vàng của quốc gia thì vẫn còn tại hầm vàng của Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT