GLASGOW, Scotland (NV) – Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, cảm ơn đội tuyển bóng đá quốc gia vì “hai giờ hạnh phúc” sau khi họ tạo ra một màn trình diễn kỳ diệu đánh bại Scotland 3-1 trong trận bán kết playoff vòng loại World Cup hôm Thứ Tư, 1 Tháng Sáu, theo CNN.
Ukraine cần phải thắng Wales tại Cardiff vào Chủ Nhật, 5 Tháng Sáu, mới được tham dự World Cup tại Qatar vào Tháng Mười Một năm nay.

Bất chấp phải trải qua những phức tạp và muôn vàn cảm xúc vì chiến tranh ở quê nhà trong hơn một tháng tập dợt tại Slovencia, đội tuyển Ukraine xứng đáng thắng trận đấu vừa qua.
Kể từ Tháng Mười Một năm ngoái, đội tuyển Ukraine không đấu một trận nào, nhưng với quyết tâm, họ đã tạo ra một chiến thắng để những người đang chiến đấu ở quê nhà có một điều gì đó cổ vũ.
“Có những lúc không cần nhiều lời! Tự hào là đủ! Đơn giản là nhờ có các bạn!,” Tổng Thống Zelensky cho biết trong một bài đăng trên Instagram. “Hai giờ hạnh phúc mà chúng tôi đã không còn quen thuộc. Họ đã đi ra ngoài. Họ đã chiến đấu. Họ kiên trì. Họ đã chiến thắng. Bởi vì họ là người Ukraine!”
“Tất cả chúng ta đang chiến đấu, tất cả mọi người trên mặt trận của riêng họ, vì điều này. Vì lá cờ xanh và vàng của chúng ta, vì huy hiệu trên trái tim của chúng ta, vì ‘Ukraine vẫn chưa chết …’, điều không thể im lặng,” ông Zelensky nói thêm. “Chúng ta chiến đấu, chúng ta chiến đấu, chúng ta chịu đựng, chúng ta chiến thắng.”
Ukraine trông sắc sảo hơn nhiều so với Scotland và được hàng nghìn cổ động viên cổ vũ, những người tạo ra bầu không khí rực rỡ ở sân vận động Hampden Park.
Các bàn thắng của tiền vệ Andriy Yarmolenko và tiền đạo Roman Yaremchuk giúp đội khách kiểm soát thế trận, nhưng cũng có những giây phút hồi hộp, căng thẳng ở cuối trận đấu.
Tiền vệ Callum McGregor ghi bàn cho Scotland khi trận đấu chỉ còn 10 phút, đó cũng là lúc đội tuyển Scotland bắt đầu tấn công, hãm thành đội tuyển Ukraine.

Tuy nhiên, Ukraine kịp thời lui về phòng ngự kiên cố trước khi tiền đạo Artem Dovbyk ghi thêm bàn thắng thứ ba cho Ukraine với cú dứt điểm cuối cùng của trận đấu.
Đó là một bàn thắng khiến cho các cổ động viên cảm động đến khóc, nhảy múa và hát rất lâu sau khi các cầu thủ rời sân.
“Tôi không có cảm xúc. Tất cả cảm xúc của tôi chỉ còn lại trên sân bóng. Chiến thắng này không phải dành cho tôi, không phải cho các cầu thủ, đó là cho đất nước của chúng tôi,” huấn luyện viên Oleksandr Petrakov của Ukraine mệt mỏi nói với các phóng viên sau trận đấu.
Ông nói thêm: “Chúng tôi chơi vì những người chiến đấu trong chiến hào, những người chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng của họ. Đúng vậy, chúng tôi đã tiến một bước nhỏ để hướng tới mục tiêu lớn của mình. Chúng tôi vẫn còn trận đấu với Wales ở phía trước và chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Chúng tôi là những người Ukraine vô cùng tự hào.”
“Còn một trận nữa,” Oleksandr Zinchenko, cầu thủ ngôi sao của Ukraine, nói trên Instagram sau trận đấu. (KV) [đ.d.]



























































































