LOS ANGELES, California (NV) – Một người đàn ông California hôm Thứ Tư, 24 Tháng Tám, thú nhận buôn lậu hơn 1,700 động vật hoang dã vào Mỹ, bao gồm 60 con thằn lằn tắc kè quý hiếm, giấu trong quần áo của nghi can, theo AP.
Nghi can Jose Manuel Perez, 30 tuổi, ở thành phố Oxnard, Nam California, nhận hai tội danh buôn lậu và buôn bán động vật hoang dã.

Các công tố viên cho biết từ năm 2016 đến Tháng Hai năm nay, nghi can Perez và các đồng lõa trong nhóm đã sử dụng mạng xã hội để buôn lậu động vật từ Mexico và Hồng Kông. Hầu hết là các loài bò sát, trong đó có rùa hộp Yucatan, rùa hộp Mexico, cá sấu con và thằn lằn cườm Mexico, Bộ Tư Pháp tuyên bố.
Bộ Tư Pháp cho biết hành vi nhập cảng động vật mà không có giấy phép là bất hợp pháp theo hiệp ước quốc tế về buôn bán động vật có nguy cơ tuyệt chủng.
Nghi can Perez trả cho các đồng phạm một khoản chi phí để qua biên giới rồi chở động vật từ Mexico về El Paso, Texas. Từ đây, nghi can vận chuyển chúng về nhà của gia đình ở Ventura County và phân phối ra khắp nước Mỹ.
Ngoài ra, nghi can Perez cũng tự mình thực hiện khoảng 30 chuyển đi đến Mexico để lấy hàng. Đến ngày 25 Tháng Hai, nghi can bị bắt khi đang tìm cách nhập cảnh vào Mỹ với 60 con bò sát giấu trong túi quần áo. Ba trong số động vật này đã chết.
Giới hữu trách ước tính số bò sát nhập lậu trị giá khoảng $739,000.
Vào Tháng Sáu, nghi can bỏ trốn đến Tijuana khi đang trong thời gian tại ngoại. Tuy nhiên, nghi can Perez nhanh chóng bị bắt trở về Mỹ, nơi ông ta có thể phải đối mặt với án tù liên bang 20 năm cho mỗi tội buôn lậu khi bị tuyên án vào ngày 1 Tháng Mười Hai. (V.Giang) [qd]






























































