ORANGE COUNTY, California (NV) – Một nữ tù nhân ở Orange County bị sảy thai vì các cảnh sát viên dừng xe để mua cà phê vào năm 2016, được bồi thường $480,000.
Theo đài KTLA, tù nhân đó là cô Sandra Quinones, mang thai khi bị giam giữ trong nhà tù Orange County vào năm 2016.

Tại phiên họp ngày 23 Tháng Tám, Hội Đồng Giám Sát Orange County đồng nhất bỏ phiếu để bồi thường cho cô.
Đơn kiện cho biết vào ngày 28 Tháng Ba, 2016, cô bấm nút kêu cảnh sát đến giúp trong phòng giam, nhưng hai tiếng sau mới có người đến. Các cảnh sát viên còn lấy xe cảnh sát để chở cô đến bệnh viện Anaheim Global Medical Center, chứ không đưa cô đi bằng xe cấp cứu.
Trên đường đưa cô đến bệnh viện, nhân viên công lực còn dừng xe ở một tiệm Starbucks để mua cà phê.
Khi đến bệnh viện, bào thai trong bụng cô Quinones đã qua đời.
Nhật báo The Orange County Register cho biết đơn kiện tố cáo các cảnh sát viên có thái độ thờ ơ với quyền công dân và tình trạng của cô Quinones.
Luật Sư Dick Herman, đại diện cho cô Quinones, cho biết thân chủ của mình bị bệnh tâm thần và là người vô gia cư.
Về số tiền bồi thường, luật sư cho biết: “Đó là kết quả tốt cho một người bị đối xử tệ hại trong nhà tù. Người phụ nữ này bị kẹt trong nhà tù khi sảy thai, và thay vì gọi xe cấp cứu, họ đưa cô đi bằng xe cảnh sát, lại còn dừng ở Starbucks khi cô đang chảy máu.”
Cô Quinones phải đứng ra nhận số tiền bồi thường $480,000 để Orange County chính thức trả tiền cho cô.
Về sự việc này, hãng thông tấn AP cho biết các giới chức cảnh sát của Orange County không muốn trả lời phỏng vấn. (TL) [qd]











































































