David Beckham xếp hàng 13 giờ để viếng Nữ Hoàng Elizabeth II

LONDON, Anh (NV) – Danh thủ bóng đá David Beckham bày tỏ sự kính trọng của mình với Nữ Hoàng Elizabeth II vào chiều Thứ Sáu, 16 Tháng Chín, sau khi xếp hàng 13 giờ cùng với nhiều người khác để viếng linh cữu bà ở Westminster Hall, theo CNN.

Người ta phát hiện cựu thủ quân đội tuyển Anh khoảng 3 giờ 25 phút chiều.

Danh thủ bóng đá David Beckham (thứ hai từ phải) rời Westminster Hall sau khi viếng linh cữu Nữ Hoàng Elizabeth II. (Hình: Louisa Gouliamaki/AFP via Getty Images)

Nói với các phóng viên trong khi vẫn xếp hàng trước đó vào Thứ Sáu, Beckham cho biết anh đã đợi hơn 12 giờ.

“Tất cả chúng tôi đều muốn ở đây cùng nhau, tất cả chúng tôi muốn cảm nhận một điều gì đó nơi chúng tôi kỷ niệm cuộc đời tuyệt vời của hữ hoàng của chúng tôi,” Beckham nói.

“Quý vị biết một điều như thế này của ngày hôm nay là để được chia sẻ cùng nhau. Vì vậy, quý vị biết thực tế là chúng tôi đã ở đây. Chúng tôi đang ăn Pringles. Chúng tôi đang ăn Sherbet Lemons, bánh mì sandwich và cà phê,” Beckham nói tiếp.

Nói với một phóng viên của ITV News, Beckham cho biết anh “lớn lên trong một gia đình bảo hoàng” nay đến để thay mặt ông bà của mình, người mà anh nói rằng cũng sẽ đến, đứng xếp hàng để viếng nếu họ vẫn còn sống.

Beckham kể lại rằng anh đã may mắn như thế nào khi được gặp nữ hoàng trong một số dịp, nêu bật niềm vinh dự mà anh cảm thấy khi được chơi cho đội tuyển bóng đá quốc gia Anh.

“Tôi luôn muốn đại diện cho đất nước của mình, trở thành thủ quân của đội tuyển quốc gia, và mỗi khi chúng tôi đứng hát quốc ca với đồng phục chiếc áo in hình Ba Con Sư Tử, biệt danh của đội tuyển Anh, chúng tôi đã hát bài ‘God Save Our Queen’ (Thượng Đế Cứu Nữ Hoàng Của Chúng Ta). Đó là điều có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi,” Beckham nói.

Trong bộ vest đen, áo sơ mi màu xanh hải quân và mũ lưỡi trai, Beckham nói rằng mặc dù phải xếp hàng hơn 12 giờ nhưng “đầu gối không sao,” chỉ bị mỏi lưng.

Beckham xuất hiện trong các bức ảnh tự chụp với người hâm mộ trên mạng xã hội và một người phụ nữ đã xếp hàng bên cạnh Beckham trong nhiều giờ nói với các phóng viên rằng cô ấy có “sự tôn trọng lớn” đối với danh thủ bóng đá mà cô “đã tôn trọng anh ấy và bất cứ điều gì anh ấy muốn.”

Dòng người xếp hàng từ Westminster Hall dài hàng dặm dọc theo bờ phía Nam của sông Thames. Sông Thames chảy qua các địa danh như London Eye, Royal Festival Hall, và nhà hát Globe.

David Beckham mang băng thủ quân đội tuyển Anh hồi năm 2005. (Hình minh họa: Ben Radford/Getty Images)

Theo dự định của ban tổ chức, hàng người đứng xếp hàng có thể kéo dài tới 9 dặm (14,5 km) nhưng cũng không xuể.

Theo thông báo của ban tổ chức chương trình thăm viếng, kể từ chiều Thứ Sáu, thời gian chờ là 24 giờ. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT