Mái che sân trường ở Sài Gòn sập, hiệu trưởng đổ vạ cho bão Noru

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông hiệu trưởng của trường Trung Học Thực Hành Sài Gòn đổ tội cho bão Noru làm sập mái che sân trường dù bão còn rất xa với Việt Nam.

Tờ Tuổi Trẻ ngày Thứ Hai, 26 Tháng Chín, cho hay mái che của trường nói trên, với khung sắt và vải che bên trên, bị sập làm “phụ huynh lo lắng cho con em của mình.”

Mái che tại trường Trung Học Thực Hành Sài Gòn chiều ngày 26 Tháng Chín đổ sập. (Hình: Tuổi Trẻ)

Chiều cùng ngày, ký giả của tờ Tuổi Trẻ đã liên lạc với nhà trường thì được hiệu trưởng là ông Phạm Hoàng Quân, phó giáo sư tiến sĩ, xác nhận “mái che bị sập do gió quá lớn, ảnh hưởng của bão Noru.” Ông này được thuật lời cho hay “rất may thời gian này học sinh đang trong giờ học nên không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.”

Ông Quân được thuật lời nói thêm là nhà trường sẽ “khắc phục bằng cách tháo dỡ hết mái che ở sân trường, sau đó sẽ tính đến những phương án khác.” Trường Trung Học Thực Hành Sài Gòn là một bộ phận trực thuộc trường Đại Học Sài Gòn ở quận 5.

Tin tức đầy ngập trên báo chí tại Việt Nam là nhà cầm quyền Việt Nam thành lập một ban chỉ đạo để chuẩn bị đối phó với bão Noru được đánh giá có thể mạnh nhất trong 20 năm qua. Các bản tin dự báo khí tượng trong và ngoài Việt Nam đều dự báo bão này nhiều phần sẽ đánh vào khu vực miền Trung Trung Bộ, nghĩa là rất xa với Sài Gòn. Tàu thuyền được gọi chạy vào tránh bão. Nhà cửa phải chằng néo chống bão.

Thêm nữa, cho tới ngày 26 Tháng Chín, tin tức khí tượng nói bão Noru còn ở phía Đông quần đảo Hoàng Sa tới 720 km, di chuyển mỗi giờ từ 20 km đến 25 km về hướng Tây. Vùng bị ảnh hưởng nặng nhất là từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi vào ngày 28 Tháng Chín. Không biết ông Quân căn cứ vào đâu để đổ tội cho cơn bão còn ở rất xa cái tội làm sập mái che sân trường của ông.

Khi có một công trình xây dựng gì, dù nhỏ hay lớn, bị đổ sập, các quan chức của chế độ đều đổ vạ cho một nguyên nhân ngoại tại nào đó. Người ta đều biết các quan đã thông đồng với nhà thầu “rút ruột” bỏ túi riêng, làm chúng đổ sập, không phải tại gió hay cái gì khác. Nhất là các công trình xây dựng cầu đường, đã có rất nhiều cây cầu đang xây dựng bị đổ sập xuống sông tại Việt Nam.

Cuối năm ngoái, cầu đang xây bắc ngang sông Cái Đôi Vàm, ở huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, đổ sập một nhịp xuống sông. Năm 2017, một chiếc cầu đang xây dựng tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, đổ sập xuống sông làm ba công nhân thiệt mạng.

Sập mái che ở trường tiểu học Giá Rai A tỉnh Bạc Liêu năm 2015. (Hình: Tuổi Trẻ)

Năm 2009, một chiếc cầu trên đường cao tốc Sài Gòn-Trung Lương đang xây dựng thì “khối bê-tông nặng 70 tấn gãy đôi như chiếc đũa rơi từ độ cao hơn chục mét,” theo sự mô tả của VNExpress. Nhà thầu là công ty cổ phần Cầu 11 Thăng Long, một công ty quốc doanh, đổ lỗi “do gió mạnh gây ra.”

Các vụ sập cầu đang xây dựng hoặc vừa xây dựng xong, xảy ra khá nhiều từ Bắc Giang, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Ðà Nẵng, Bình Dương và nhiều nơi khác. Tất cả đều được cho chìm xuồng vì bới ra thì ai cũng có tội cả.

Bây giờ bão Noru chưa tới nhưng ông hiệu trưởng trường Trung Học Thực Hành Sài Gòn đổ tội cho nó làm sập mái che, thay vì quy tội cho ai đó hay chính ông. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT