HOLLYWOOD, California (NV) – Ca sĩ Coolio, giọng hát của ca khúc nhạc rap kinh điển “Gangster’s Paradise” qua đời ở tuổi 59 hôm Thứ Tư, 28 Tháng Chín.
Theo Hollywood Reporter, đạo diễn của ca sĩ Coolio cho biết ông qua đời tại nhà một người bạn, “sau khi vào phòng tắm và không thấy ra ngoài,” nhưng chưa nói rõ nguyên nhân của cái chết.

Coolio là một ca sĩ gắn liền với tên tuổi của thể loại nhạc rap đậm chất miền Tây Hoa Kỳ, với ba album thành công khắp thế giới trong thập niên 1990 là “It Takes a Thief” vào năm 1994, “Gangster’s Paradise” năm 1995, và “My Soul” năm 1997.
Ông giúp nhạc rap vào được dòng chính của thị trường nhạc Mỹ với nhiều ca khúc không thể quên được, nhất là “Gangster’s Paradise,” hát chung với ca sĩ L.V chuyên hát nhạc R&B.
Ca khúc “Gangster’s Paradise”giúp ông đoạt giải Grammy cho nhạc rap vào năm 1996.
Tên thật của ca sĩ Coolio là Artis Leon Ivey Jr., sinh năm 1963 ở Monessen, Pennsylvania, sau đó lớn lên ở Compton, California. Ông từng nói mình là người hâm mộ nhạc hip hop, và sáng tác ca khúc đầu tiên lúc mới 15 tuổi.
Cái chết của ông làm chấn động thế giới nhạc rap, nhất là đối với những ca sĩ gầy dựng tên tuổi của nhạc rap miền Tây Hoa Kỳ.
Ca sĩ và tài tử Ice Cube viết trên Twitter: “Đây là một tin đau buồn. Tôi là một trong những người đầu tiên chứng kiến được sự thành công của ông. Cầu xin cho ông an nghỉ, Coolio.”
Ca sĩ Weird Al Yankovic, người thành công nhờ thể loại nhạc nhại và có ca khúc thành công “Amish Paradise” nhại theo “Gangster’s Paradise” của Coolio, cũng bày tỏ sự đau buồn trước cái chết đột ngột của ca sĩ đó và đăng bức ảnh hai người từng ôm nhau.
Hiện nay, video “Gangster’s Paradise” có đến hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube, và là một trong những ca khúc nhạc rap thành công nhất. (TL) [qd]













































































