Thiện Lê/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Gia đình ông Michael Phương Minh Nguyễn, hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Mười, tổ chức tiệc tri ân dành cho các dân biểu liên bang đã giúp ông được trả tự do sau khi bị nhà cầm quyền CSVN cầm tù.

Buổi tiệc được tổ chức tại nhà hàng Golden Sea ở Anaheim, có sự tham dự của nhiều dân biểu liên bang, cùng nhiều tổ chức, hội đoàn trong cộng đồng người Việt, và dĩ nhiên là có sự hiện diện của ông Michael Phương Minh Nguyễn và gia đình.
Mục đích của tiệc tri ân này là để cảm tạ và vinh danh những người đã giúp ông Michael được trả tự do sau khi bị bắt vào Tháng Bảy, 2018, và được trở về nhà ở Hoa Kỳ vào Tháng Mười, 2020.
Sau các nghi thức chào cờ, người phát biểu đầu tiên là ông Mark Roberts, em rể của ông Michael, và là một trong những người đứng đầu nỗ lực giúp ông được trả tự do.
Ông kể ông Michael bị bắt vào Tháng Bảy, 2018, và nói mọi người thử đặt mình vào hoàn cảnh của bà Helen Nguyễn, vợ ông Michael, khi nghe tin chồng mình bị bắt ở Việt Nam vì lý do “âm mưu lật đổ chính quyền.”
Tuy sợ hãi, nhưng bà Helen vẫn cứng rắn, đặt sự sợ hãi qua một bên để tìm thêm thông tin về chồng mình, sau đó thành người chỉ huy gia đình để kêu gọi trả tự do cho ông Michael.

“Chị Helen là tổng tư lệnh của chiến dịch này, còn tôi và những người khác chỉ là tướng quân,” ông Mark Roberts nói.
Sau đó, ông Roberts cám ơn các dân biểu liên bang đã giúp đỡ rất nhiều trong việc giúp ông Michael được trả tự do.
Những dân biểu đó là: Alan Lowenthal, Lou Correa, Katie Porter, Ed Royce, Mimi Walters, Ted Yoho, Brad Sherman và Al Green.
Ông nói họ đã thành lập một liên đoàn trong Quốc Hội, và mỗi một dân biểu đều có vai trò quan trọng.
Ông Roberts cám ơn Dân Biểu Katie Porter đã không ngừng nghỉ, và soạn thảo một lá thư kêu gọi Quốc Hội giúp đỡ, lấy được chữ ký của 50 thành viên của cả hai đảng.
Đến Tháng Mười, 2019, ông Mark Roberts được quyền đến Việt Nam để thăm anh rể trong tù, và nói sẽ không bao giờ ngừng cho đến khi ông Michael được trả tự do.
Với không biết bao nhiêu nỗ lực của gia đình và các dân biểu liên bang, nhà cầm quyền CSVN cho hay ông Michael Phương Minh Nguyễn được thả vào ngày 20 Tháng Mười, 2020, và ông đáp xuống phi trường Los Angeles chỉ hai ngày sau đó.
Cuối cùng, ông Roberts gọi các dân biểu là “chiến sĩ ngoài mặt trận,” và lần nữa cám ơn sự cố gắng họ đã dành cho gia đình mình.
Ông Nguyễn Văn Hải, hay “blogger” Điếu Cày, cho biết mình và ông Michael là tù nhân lương tâm ở Việt Nam, và nói chính quyền Việt Nam ngày càng bắt bớ nhiều tù nhân lương tâm hơn, và những nỗ lực giúp đỡ những người đó không được đưa lên báo chí hay mạng xã hội nhiều.
Ông cũng cám ơn các dân biểu liên bang đã giúp đỡ những tù nhân lương tâm như mình và ông Michael, và hy vọng họ sẽ tiếp tục quan tâm đến những tù nhân này.
Người phát biểu tiếp theo là Dân Biểu Alan Lowenthal, đồng chủ tịch của Ủy Ban Việt Nam của Quốc Hội, một người đã giúp đỡ cộng đồng Việt Nam rất nhiều trong 10 năm làm việc.

Dân Biểu Lowenthal cho biết ông rất vui mừng vì thấy ông Michael được trở về nhà sau khi bị bắt vì không làm gì sai trái cả.
“Ông Michael chỉ sử dụng quyền tự do ngôn luận, nhưng Việt Nam không có những quyền đó, và nhiều người phải ngồi tù vì lời nói của họ.”
Ông cho biết mình trở thành dân biểu liên bang từ năm 2013, và là đồng chủ tịch của Ủy Ban Việt Nam của Quốc Hội. Từ đó đến nay, ông đã đấu tranh cho nhiều người Việt Nam.
Về nỗ lực đòi tự do cho ông Michael, Dân Biểu Lowenthal cho biết bà Helen là người đứng đầu, luôn giúp mọi người giữ vững niềm tin.
Tuy đã giúp đỡ cộng đồng với tư cách là một dân cử từ năm 1998 đến nay, nhưng ông Lowenthal cho biết đây là lần cuối mình đứng trước cộng đồng với tư cách là một dân biểu liên bang vì ông sẽ về hưu sau nhiệm kỳ của năm 2022. Tuy vậy, ông vẫn hứa sẽ tiếp tục đấu tranh cho nhiều người Việt Nam đang bị giam cầm.
Dân Biểu Lou Correa gọi ông Lowenthal là “người khổng lồ” vì những đóng góp của ông cho cư dân và đức tính luôn giữ lời hứa. Ông cũng khen ngợi Dân Biểu Katie Porter đã làm việc không ngừng nghỉ để giúp đỡ gia đình ông Michael Phương Minh Nguyễn.
Ông nói thêm: “Có nhiều người đang phải ngồi tù bất công, và chúng ta phải giúp họ được tự do để có một ngày vui như hôm nay.”
Dân Biểu Katie Porter cho biết hôm nay là ngày mừng sự tự do của ông Michael và khen ngợi sự cứng rắn của bà Helen vì phải một mình đương đầu với nhiều khó khăn.

Bà Porter tuy nhậm chức vào năm 2019, nhưng luôn ưu tiên việc trả tự do cho ông Michael Phương Minh Nguyễn từ lúc tranh cử. Bà thường xuyên gặp gỡ gia đình ông, và có không biết bao nhiêu nỗ lực trong gần hai năm sau khi đắc cử. Nhờ những nỗ lực đó, ông Michael được trở về Hoa Kỳ vào Tháng Mười, 2020.
“Bà Helen là người giúp gia đình vượt qua các khó khăn tuy đang sợ hãi vì không có chồng bên cạnh. Là một người mẹ độc thân, tôi hiểu được những đau khổ của bà,” Dân Biểu Porter nói.
Bà cho hay một lý do khác giúp ông Michael được trả tự do là em rể Mark Roberts, người sắp xếp mọi thứ và cùng bà Helen liên tục làm việc.
“Ai cũng nên có một người bạn như ông Mark Roberts và bà Helen. Vì vậy, tôi coi họ như những người bạn quý,” bà nói.
Lý do cuối cùng giúp ông Michael được thả là sự ủng hộ của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, luôn tìm cách đấu tranh, và bà Porter cho biết mình rất tự hào vì được đại diện cộng đồng này.
Bà còn nói mình đang vận động để thông qua Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam tại Quốc Hội, và sẽ đấu tranh đến khi nào thông qua được dự luật đó.
Sau đó là những thông điệp của những dân biểu không thể có mặt tại buổi tiệc, và ai cũng bày tỏ sự vui mừng khi thấy ông Michael được quây quần bên gia đình.
Cuối cùng là nhân vật chính của buổi tiệc, ông Michael Phương Minh Nguyễn, bày tỏ sự biết ơn dành cho những “thiên thần” trong đời mình.

Ông cho biết mình luôn giữ vững niềm tin, và là người Công Giáo nên luôn tin vào các thiên thần. Niềm tin đó giúp ông có được một ngày vui như hôm nay, với mọi người trong phòng tiệc là thiên thần của mình.
Ông kể lại lúc trong tù mình phải lao động nặng nhọc vào ban ngày, nhưng ban đêm ông luôn nghĩ về lúc mình được ra khỏi nhà tù.
“Tôi luôn nghĩ đến chuyện về nhà, được nằm cạnh người vợ yêu quý và được đưa các con đến trường,” ông chia sẻ.
Ông Michael cho hay mơ ước và niềm tin giúp mình vượt qua nhiều trở ngại để có thể trở về với gia đình. Ông còn cám ơn những thiên thần của mình là gia đình, cùng những dân biểu và nhân viên của họ đã giúp mình có ngày vui hôm nay.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]











































































