4 lần ma cà rồng xuất hiện trên màn ảnh khiến khán giả sợ khiếp vía

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Bên cạnh người sói Werewolves, quái vật Frankenstein, búp bê Annabelle hay các xác sống Zombie, thì ma cà rồng Dracula là nhân vật phổ biến nhất được nhắc tới mỗi khi dịp Halloween về.

Mặc dù năm 1922 vẫn còn nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, tạo hình của cố tài tử Max Schreck trong vai ma cà rồng vẫn khiến khán giả bị ám ảnh. (Hình: Hulton Archives/Getty Images)

Ma cà rồng Dracula là một trong những nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim Hollywood sáng tạo nên các câu chuyện bí ẩn, ghê rợn, từ đó làm nên các tác phẩm kinh dị xuất sắc.

Cùng điểm lại bốn lần Dracula được lên màn ảnh rộng, trở thành bốn bộ phim kinh điển mà những ai yêu thích dòng phim kinh dị không nên bỏ qua mỗi khi dịp Halloween về.

Nosferatu (1922)

“Nosferatu” được xem là bộ phim đầu tiên đưa hình ảnh ác quỷ hút máu Dracula lên màn ảnh, do các nhà làm phim người Đức thực hiện, thuộc dòng phim câm phổ biến thời đó, trở thành tác phẩm kinh dị đời đầu, đặt nền móng cho sự phát triển của các phim liên quan đến sự ghê rợn sau này.

Tạo hình ma cà rồng Dracula đời đầu tiên của điện ảnh thế giới. (Hình: Frederic Lewis/Hulton Archives/Getty Images)

“Nosferatu” do đạo diễn F.W. Murnau thực hiện, được xem là bước đi táo bạo và tiên phong khi kể về câu chuyện ma cà rồng Count Orlok tìm cách quyến rũ để hút máu vợ của người môi giới đất cho mình.

Mặc dù bộ phim chỉ có hai màu trắng đen và không có tiếng nhưng với tạo hình của nhân vật ma cà rồng do cố tài tử Max Schreck thủ vai, cùng với những cử chỉ, điệu bộ và nét mặt sẽ khiến khán giả “sởn da gà” và ám ảnh cho đến tận ngày nay.

Từ trái, Kirsten Dunst, Brad Pitt và Tom Cruise tạo ra một “gia đình” ma cà rồng quyến rũ nhưng cũng đầy bí ẩn và nguy hiểm trong “Interview with the Vampire” năm 1994. (Hình: Warner Brothers/Getty Images)

Interview with the Vampire (1994)

Năm 1994, đạo diễn Neil Jordan và hãng Warner Bros. gây bất ngờ lớn khi mời hai tài tử điển trai đang “hot” nhất thời đó, Tom Cruise và Brad Pitt, đóng “Interview with the Vampire,” trở thành bộ phim với ma cà rồng đẹp nhất và quyến rũ nhất mọi thời đại.

Bộ phim dựa trên tập truyện thứ nhất nằm trong cuốn tiểu thuyết dài tập mang tên “The Vampire Chronicles” của nhà văn Anne Rice. Chính bà cũng là người đảm nhiệm phần kịch bản cho chính bộ phim.

“Interview with the Vampire” không chỉ gói gọn trong một nhân vật bá tước ma cà rồng làm chủ một tòa lâu đài nào đó thường thấy mà thay vào đó là sự thể hiện, khắc họa một xã hội ma cà rồng với nhiều lớp lang chính trị và quy tắc như chính xã hội loài người, thông qua câu chuyện xảy ra năm 1791 của anh chàng Louis chủ đồn điền giàu có, tình nguyện bị cắn biến thành ma cà rồng do quá tuyệt vọng sau cái chết của vợ và đứa con gái.

Mặc dù đóng vai ác nhưng ma cà rồng Lestat của tài tử Tom Cruise vẫn khiến khán giả nữ xao xuyến. (Hình: Warner Brothers/Getty Images)

Sau khi bị ma cà rồng quý tộc Pháp Lestat de Lioncourt hút máu và trở thành ma cà rồng, hai người đi cùng nhau hơn 100 năm cho đến khi Lestat biến cô bé 10 tuổi Claudia trở thành đồng loại của mình khi chứng kiến cô sắp chết vì dịch bệnh.

Louis và Lestat nuôi nấng Claudia nhưng trong đầu của cả hai đều có suy nghĩ khác. Nếu như Louis xem Claudia là đứa con gái và dành tình thương của mình như một người cha thì Lestat muốn biến Claudia thành kẻ thợ săn “khát máu” và không cảm xúc.

Những mâu thuẫn giữa Louis và Lestat ngày càng nhem nhóm bùng cháy, dẫn đến nhiều hiểu lầm và cuối cùng là bi thương cho chính những kẻ bất tử, không bao giờ chết trừ khi bị biến thành tro khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi.

Màn thể hiện của Brad Pitt trong vai Louis và Tom Cruise trong vai Lestat khiến khán giả không thể rời màn hình vì vẻ điển trai và sự diễn xuất nhập tâm. Ngoài ra, vai diễn Claudia của nữ diễn viên nhí Kirsten Dunst và ma cà rồng Armand do tài tử Antonio Banderas cũng lôi cuốn người xem đến tận giây phút cuối cùng.

Cố tài tử Leslie Nielsen trong một phân đoạn chuẩn bị hút máu “con mồi” trong bộ phim “Dracula: Dead and Loving It.” (Hình: Castle Rock/Getty Images)

Dracula: Dead and Loving It (1995)

Khác với các bộ phim khác, “Dracula: Dead and Loving It” là bộ phim hiếm hoi nói về ma cà rồng nhưng thuộc thể loại hài và châm biếm, dựa trên cuốn tiểu thuyết “Dracula” của nhà văn Bram Stoker.

Tác phẩm của đạo diễn Mel Brooks lấy bối cảnh ở nước Anh trong thập niên 1890, khi nhà quý tộc Thomas Renfield dự tính mua lại toà lâu đài mang tên “Castle Dracula” ở vùng đất Transylvania. Thomas Renfield không hề biết rằng, chủ nhân của lâu đài là một ma cà rồng khát máu người. Dracula đã thôi miên Thomas Renfield và biến anh thành nô lệ, bắt anh phải dẫn mình tới nước Anh xa xôi.

Chân dung cố tài tử Leslie Nielsen hồi năm 1970. (Hình: Michael Ochs Archives/Getty Images)

Sau đó, Thomas Renfield còn bị nhốt trong nhà thương điên, để Dracula nghiễm nhiên trở thành một quý tộc Anh mới. Từ đây, mọi chuyện trở nên rắc rối với vô số tình huống “dở khóc, dở cười” khi một ma cà rồng phải học cách làm quen với giới thượng lưu, vừa ra sức dụ dỗ và quyến rũ những quý bà để uống máu sống sót.

Mặc dù giới phê bình chuyên môn không đánh giá cao nội dung phim, nhưng không thể phủ nhận màn trình diễn của cố tài tử gốc Canada Leslie Nielsen trong vai một ma cà rồng đầy thú vị, khi vừa phải thể hiện sự bí ẩn, độc ác đầy toan tính và khát máu, vừa giữ được sự hóm hỉnh, duyên dáng như hình tượng nhân vật được xây dựng trong truyện.

Thương hiệu “Twilight” nổi tiếng đến nỗi người hâm mộ phải cắm trại mấy đêm liền để có thể xem suất phim đầu tiên trong ngày phát hành phần cuối cùng mang tên “Twilight: Breaking Dawn Part 2.” (Hình: Valerie Macon/Getty Images)

Twilight Saga (2008)

Câu chuyện tình giữa ma cà rồng và con người trong “Twilight” là câu chuyện ngôn tình “gối đầu giường” của thanh thiếu niên Mỹ hơn 10 năm trước, nổi tiếng đến nỗi trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng Mỹ, đưa tên tuổi của dàn diễn viên trẻ một bước thành sao.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephenie Meyers, “Twilight” giới thiệu gia đình nhà ma cà rồng Cullens sống ẩn dật và khép kín hơn 100 năm qua. Người con giữa trong nhà, Edward Cullens, phải lòng cô bạn Bella cùng cấp với mình. Với gương mặt sắc lạnh và nước da trắng ngần, Bella bị Edwards lôi cuốn và dần dần rơi vào “lưới tình” lúc nào không hay.

Chuyện tình giữa chàng ma cà rồng Edward và cô nàng Bella được khán giả toàn cầu hâm mộ. (Hình: Facebook Twilight Saga)

Tình yêu của chàng ma cà rồng Edward và cô nàng Bella bên cạnh những giây phút bên nhau đầy hạnh phúc thăng hoa khiến người xem cũng phải rung động theo thì cả hai còn phải trải qua nhiều trắc trở khi phải đối đầu với nhiều hiểm nguy khi Bella trở thành con mồi ngon béo bở của các ma cà rồng khác, đồng thời lại còn vướng vào mối tình đơn phương với anh chàng người sói Jacob.

“Twilight Saga” kéo dài năm phần và trở thành một hiện tượng toàn cầu khi được khán giả trên toàn thế giới mến mộ. Đặc biệt, tài tử người Anh Robert Pattinson và nữ diễn viên Kristen Stewart cũng vì thế mà trở thành “cặp tình nhân” nổi tiếng, đoạt vô số giải thưởng do người hâm mộ bình chọn và vẫn còn được nhắc tới cho đến ngày nay. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT