QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Ngư dân Việt Nam bị lính thuộc lực lượng Hải Cảnh Trung Quốc tấn công rất thường xuyên ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa.
Một bài viết mới đây của hãng tin AFP dẫn lời một ngư dân của huyện đảo Lý Sơn cho hay như vậy. Ông từng là nạn nhân của Hải Cảnh Trung Quốc mấy năm trước. Tuy quần đảo Hoàng Sa đang nằm trong tay Trung Quốc, nhưng Việt Nam vẫn lập đi lập lại lời tuyên bố chủ quyền “không thể tranh cãi.”

Một ngày vào mùa Hè năm 2020, khi đang chạy xuyên qua quần đảo Hoàng Sa, chiếc tàu của ông Nguyễn Văn Lộc đã bị tàu Hải Cảnh Trung Quốc đâm liên tiếp cho đến khi nó chìm hẳn. Tất cả 13 người trên chiếc tàu của ông phải bám vào chiếc thuyền thúng nhỏ mà họ luôn luôn mang theo khi ra khơi. Nhờ vậy, họ mới còn sống để gọi điện kêu cứu tàu bạn.
Ông Lộc, 43 tuổi, kể rằng trước khi tàu bị đâm chìm, ông đã bị lính Hải Cảnh Trung Quốc leo lên đánh liên tiếp nhiều lần. Tàu của ông bị lục soát, lấy hết thủy sản đánh được và tất cả mọi ngư cụ hành nghề.
Vài năm trước đó, hai tàu tuần Trung Quốc có trang bị súng máy lớn, một số lính cầm búa rìu, cho tàu họ đâm tàu của ông. Tuy lần đó tàu không bị đâm chìm, nhưng bị họ bám sát cho đến khi tàu ông đi xa khỏi khu vực Hoàng Sa.
Theo lời ông kể, ông bắt đầu đi biển từ năm 15 tuổi. Bây giờ, cái khu vực biển Hoàng Sa coi như khó tới kiếm sống được nữa. Những vùng biển khác thì đã bị khai thác quá độ chẳng còn bao nhiều cá, nên nhiều lắm ông chỉ cho tàu đến đó khoảng một giờ chứ không như xưa kia đánh bắt cả ngày.
“Trước kia, chúng tôi rất sợ hãi.” Ông Lộc nói với phóng viên AFP. “Nhưng bây giờ, chúng tôi coi chuyện bị tấn công là chuyện đời thường.”
Báo chí tại Việt Nam tường thuật, mỗi khi xảy ra những vụ tấn công như thế Bộ Ngoại Giao CSVN đều có yêu cầu nhà cầm quyền Bắc Kinh điều tra. Không riêng gì ông Nguyễn Văn Lộc, nhiều ngư dân Lý Sơn khác cũng kể những câu chuyện tương tự về những lần họ bị Hải Cảnh Trung Quốc tấn công.
Kể từ năm 2014, ít nhất 98 tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm, theo các con số của Hội Nghề Cá Lý Sơn. Nhiều vụ việc không thấy báo chí tường thuật. Năm vừa kể, Trung Quốc đưa giàn khoan không lồ Hải Dương 981 tới khoan tìm dầu khí vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam vẫn luôn luôn xác định chủ quyền, dẫn tới cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài ba tháng.
Cho đến Tháng Giêng 1974, VNCH vẫn kiểm soát quần đảo Hoàng Sa. Nhưng Trung Quốc đã xua một lực lượng hải quân hùng hậu hơn tới đánh chiếm. Một chiến hạm của Hải Quân VNCH là chiếc HQ10 đã bị chìm, hạm trưởng Ngụy Văn Thà bị thương nặng, không chịu bỏ tàu để di tản như các đồng đội. Trong trận này, lực lượng Hải Quân VNCH có 75 người hy sinh.
Theo lời một chức việc tại Hội Nghề Cá Lý Sơn, Hải Cảnh Trung Quốc bắn cho rớt lá cờ CSVN treo trên tàu. Bởi vậy, khi thấy bóng dáng tàu Trung Quốc là ngư dân Việt vội vàng bỏ chạy chứ không dám ở lại nếu không muốn rắc rồi nghiêm trọng hơn.

Ít nhất đã có 120 ngư dân của đảo Lý Sơn đã bị thiệt mạng trong các vụ bị tàu Trung Quốc tấn công, hoặc bị Trung Quốc từ chối không cho chạy tới các đảo tại Hoàng Sa trú bão, trong ba thập niên trở lại đây. Con số vừa kể chưa từng được nhà cầm quyền Hà Nội đưa ra cho báo chí đăng tải.
“Tàu của chúng tôi nhỏ. Khi bị họ rượt bắt là chúng tôi chạy,” ông Lộc nói.
Tuy nhiên, ông Lộc cũng như các ngư dân đồng nghiệp khác vẫn bám lấy vùng ngư trường truyền thống vì các thế hệ trước, đời cha và cả đời ông của ông cũng đã từng đánh bắt hải sản ở đó. “Tổ tiên tôi từng hành nghề ở vùng ngư trường này nên chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ,” lời ông Lộc.
Đảo Lý Sơn, đơn vị hành chánh cấp huyện, thuộc tỉnh Quảng Ngãi, cách đấy liền khoảng 15 hải lý. Trên đảo có khoảng 22,000 người sinh sống, ngoài ngư nghiệp, dân địa phương còn trồng tỏi, trồng hành. Tỏi Lý Sơn rất nổi tiếng giá trị đặc biệt. Trong số 541 tàu đánh cá, khoảng 70 tàu đánh cá xa bờ hoạt động tại các vùng biển thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. (TN) [kn]














































































































































