Ngôi sao bóng rổ Brittney Griner đánh dấu sinh nhật thứ 32 trong nhà tù Nga

MOSCOW, Nga (NV) – Brittney Griner, ngôi sao bóng rổ của đội tuyển nữ Hoa Kỳ (WNBA), phải trải qua sinh nhật lần thứ 32 của mình trong một nhà tù ở Nga, chờ kháng cáo bản án 9 năm vì tội tàng trữ ma túy được ấn định vào tuần tới, theo AP hôm 19 Tháng Mười.

Theo các luật sư của cô, ngôi sao WNBA gần đây đặc biệt sa sút. Họ ở bên Brittney một khoảng thời gian ngắn trong ngày sinh nhật của cô vào Thứ Ba, 18 Tháng Mười.

Brittney Griner trong nhà tù Nga. (Hình: Evgenia Novozhenina/POOL/AFP via Getty Images)

Bà Maria Blagovolina, một trong những luật sư của tổ hợp luật Rybalkin, Gortsunyan, Dyakin, cho biết đây không phải là ngày mừng sinh nhật, nhưng các luật sư của Griner đã gửi lời chúc tốt đẹp từ gia đình và bạn bè.

“Cô ấy mỉm cười, thật vui khi thấy cô ấy cười,” bà Blagovolina viết trong một email gửi cho hãng tin AP.

Griner sau đó đưa ra một tuyên bố thông qua bà Lindsay Kagawa Colas, người đại diện của cô.

“Cảm ơn mọi người đã tranh đấu hết mình để đưa tôi về nhà. Tất cả sự hỗ trợ và tình yêu chắc chắn đang giúp đỡ tôi,” Griner nói.

Phiên điều trần kháng cáo của Griner được lên kế hoạch vào ngày 25 Tháng Mười. Mặc dù không có khả năng kháng cáo sẽ lật ngược phán quyết kết tội cô trong phiên tòa trước, các luật sư của cô hy vọng nó có thể làm giảm mức án.

“Chúng tôi hy vọng thời hạn bản án sẽ được giảm bớt,” Luật Sư Blagovolina nói.

Griner bị kết án vào ngày 4 Tháng Tám trong một bản án nhanh chóng bất thường và bị tuyên một bản án dài hơn hầu hết những người Nga nhận tội cho các tội danh tương tự.

Cô Griner cao 2.05 mét, chơi chuyên nghiệp ở Nga trong mùa giải WNBA, bị giam giữ vào ngày 17 Tháng Hai, một tuần trước khi Nga xâm lược Ukraine.

Cảnh sát cho biết họ tìm thấy hộp đựng ống vố với dầu cần sa trong hành lý của Griner tại phi trường Sheremetyevo ở Moscow. Các luật sư của cô cho biết cô được kê đơn cần sa để giảm đau, và Griner nói rằng cô đã vô tình đóng gói chúng và không có ý định phạm tội.

Griner cũng đang chờ đợi một cuộc trao đổi tù nhân có thể xảy ra với Nga và Ngoại Trưởng Antony Blinken của Mỹ đã thực hiện một bước bất thường khi tiết lộ công khai vào Tháng Bảy rằng Washington đã đưa ra một “đề xuất quan trọng” để đưa Griner về nhà, cùng với ông Paul Whelan, một người Mỹ đang thụ án 16 năm tù tại Nga vì tội gián điệp.

Brittney Griner chơi bóng rổ trong màu áo đội Mercury. (Hình: Ethan Miller/Getty Images)

Ngoại Trưởng Blinken không nói chi tiết, nhưng AP và các hãng tin khác đều đưa tin rằng Washington đề nghị đổi cô Griner và ông Whelan lấy ông Viktor Bout, một tay buôn vũ khí người Nga đang thụ án 25 năm ở Mỹ và từng có biệt danh là “thương nhân của cái chết.”

Tòa Bạch Ốc cho biết họ vẫn chưa nhận được hồi đáp tích cực từ Nga về đề nghị này. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT