ALISO VIEJO, California (NV) – Một trung học ở Aliso Viejo phải đóng cửa vào chiều Thứ Tư, 26 Tháng Mười, sau khi một thầy giáo dạy thế đe dọa học sinh.
Theo đài KTLA, trường trung học Aliso Niguel High School phải đóng cửa sau khi ông James Selton, một thầy giáo dạy thế 69 tuổi, đe dọa học sinh. Ông bị bắt và có thể bị truy tố tội đe dọa phạm tội.

Một học sinh có tên Gary Winthorp kể với đài KTLA, ông Selton tức giận với học sinh vì các em rời khỏi lớp để vào nhà vệ sinh hay vì lý do khác quá nhiều.
Học sinh Winthorp cho biết thầy giáo dạy thế đó nói mình tức giận đến mức có thể giết các em.
Điều đó làm nhiều học sinh phải trốn vào các phòng học khác, và sau đó báo với các nhà điều hành của trường.
Học Khu Caspistrano cho biết trường Aliso Niguel báo cảnh sát về sự việc này lúc 12 giờ 20 phút trưa, và cảnh sát nói mọi người trong trường nên tìm chỗ trốn, cũng như cảnh báo học sinh.
Học sinh Luke Avery kể: “Em đang trong lớp toán thì nghe nhà trường kêu tìm chỗ trốn trên loa phát thanh. Khoảng 10 giây sau, họ còn nói đây là chuyện nguy hiểm thật, chứ không phải là tập dượt.”
Đến 1 giờ 12 phút, trung học Aliso Niguel High School mở cửa lại bình thường sau khi cảnh sát có mặt và bắt giữ ông Selton. (TL) [qd]











































































