WASHINGTON, DC (NV) – Gia đình một cựu cảnh sát viên Quốc Hội làm “bẽ mặt” hai nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng Hòa trong buổi lễ vinh danh nhân viên công lực bảo vệ tòa nhà này trong vụ bạo loạn năm ngoái, theo CNN.
Khi nhận huân chương trong buổi lễ hôm Thứ Ba, 6 Tháng Mười Hai, gia đình ông Brian Sicknick, cảnh sát viên Quốc Hội bị đột quỵ và qua đời vì nguyên nhân tự nhiên một ngày sau khi tham gia chống vụ bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng, 2021, từ chối bắt tay Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California), trưởng Khối Thiểu Số Hạ Viện, và Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện.

Bà Gladys Sicknick, mẹ ông Brian Sicknick, cho CNN hay bà không bắt tay ông McCarthy và ông McConnell vì họ là “kẻ hai mặt.”
“Họ đúng là kẻ hai mặt,” bà Gladys Sicknick nói với CNN. “Tôi chán ngán cảnh họ đứng đó khen cảnh sát Quốc Hội rồi quay lưng và… đi xuống Mar-a-Lago bày tỏ lòng kính trọng với ông ta rồi lại trở lại đây đứng – đau lòng lắm.”
Mặc dù ông McCarthy tới Mar-a-Lago ở Florida thăm cựu Tổng Thống Donald Trump nhiều lần, nhưng ông McConnell từng chỉ trích và từ chối bênh vực ông Trump về vụ bạo loạn Quốc Hội.
Sau buổi lễ, khi phóng viên hỏi về chuyện bị gia đình ông Sicknick từ chối bắt tay, ông McConnell cho hay: “Tôi sẽ đáp lại bằng cách nói rằng, hôm nay, chúng tôi trao huân chương cho những anh hùng trong vụ 6 Tháng Giêng. Chúng tôi ngưỡng mộ và kính trọng họ. Họ chấp nhận hy sinh tính mạng khi làm nhiệm vụ, và do đó, chúng tôi trao huân chương vàng cho những anh hùng trong vụ 6 Tháng Giêng hôm nay.”
Buổi lễ hôm Thứ Ba diễn ra dưới Mái Vòm Quốc Hội. Những cảnh sát viên Quốc Hội và Washington, DC, tham gia chống vụ bạo loạn năm ngoái được trao Huân Chương Vàng Quốc Hội – huân chương cao quý nhất của Quốc Hội. (Th.Long) [qd]






























































































































