Người hùng ‘bất đắc dĩ’ cứu 10 nạn nhân trong bão tuyết ở New York

ERIE COUNTY, New York (NV) – Một thường dân đã trở thành một người hùng, khi cứu sống 10 người bị kẹt trên đường phố do bão tuyết tại thị trấn Cheektowaga, Erie County, tiểu bang New York.

Cần nhắc lại rằng Erie County là nơi đợt bão tuyết mùa Đông lịch sử đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 34 người.

Tuyết phủ trắng đường. (Hình minh họa: Joed Viera/AFP via Getty Images)

CNN kể lại câu chuyện cảm động về người anh hùng bắt đắc dĩ này. Anh tên là Jay Withey, một thợ cơ khí sống tại thị trấn Cheektowaga.

Vào tối Thứ Sáu, 23 Tháng Mười Hai, anh Withey nhận được điện thoại từ một người bạn kêu gọi giúp đỡ, khi người này bị kẹt trên xe do tuyết rơi dày đặc. Anh Withey lập tức rời nhà để giúp bạn.

Lái xe trên đường tuyết phủ, anh Withey cũng gặp muôn vàn khó khăn, vì phải tránh né những chiếc xe bị bỏ lại trên đường, và đường tuyết khiến chiếc xe vận tải của anh di chuyển trong điều kiện nguy hiểm.

Trên đường đi, anh Withey thấy có hai người bị mắc kẹt trong bão tuyết. Anh mời họ lên xe để tránh rét.

Nhưng rồi đến phiên chính xe của anh Withey bị mắc kẹt trên đường phố. Anh phải rời xe, đi đến gõ cửa nhà dân gần đó để xin cho tá túc tạm thời qua đêm. Thậm chí anh còn đề nghị trả $500 để chủ nhà cho phép được ngủ trên sàn nhà.

Mười chủ nhà đã từ chối không cho anh Withey ngủ nhờ! Anh gọi điện thoại cho cảnh sát để nhờ trợ giúp, nhưng cảnh sát trả lời do thời tiết đang cực kỳ nguy hiểm, họ không thể đến để giải cứu anh được.

Anh Withey và những nạn nhân đồng hành phải ngủ tạm qua đêm trên xe. Đến rạng sáng, một người nữ cần phải đi vệ sinh. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy, anh Withey dò tìm trên GPS của điện thoại di động, nhận ra gần đó có ngôi trường EDGE Academy.

Anh Withey quyết định đến trường, phá cửa sổ để đưa hai người cùng đi vào bên trong sử dụng nhà vệ sinh và được sưởi ấm.

Khi anh Withey từ trường bước ra ngoài đường phố trở lại, anh thấy có nhiều người khác cũng bị kẹt trên xe phủ tuyết. Anh đưa tất cả những nạn nhân này vào bên trong nhà trường. Tổng cộng có 10 người, tuổi từ 20 đến 70.

Anh Withey cho biết tìm được trong nhà ăn của trường những hộp ngũ cốc, nhờ vậy mà mọi người có thức ăn tạm cho đỡ đói. Mọi người rất vui vì được sưởi ấm và được ăn trong cơn hoạn nạn.

Đến buổi sáng Chủ Nhật Giáng Sinh, anh và mọi người rời nhà trường, sau khi dùng máy thổi của trường để thổi tuyết trên xe, và có thể lái xe về nhà. Trước khi rời trường, anh không quên để lại một lá thư xin lỗi vì đã phá cửa kính, đột nhập vào nhà trường, sử dụng nhiều thứ mà không xin phép trước.

Cảnh sát sau đó đến trường, và đọc được lá thư này. Họ nói rằng Withey là một anh hùng đích thực!

Bản thân anh Withey tự mô tả mình là một người sùng đạo. Anh cho rằng những thử thách mà mình vừa trải qua trong mùa Giáng Sinh là một ơn phước. (HD) [qd]