6 bộ phim trong thập niên 1990 khiến khán giả ‘sởn da gà’

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Nếu như trong thập niên 1980 nở rộ các dự án phim kinh dị mang đầy tính viễn tưởng, ma mị và hù dọa thần kinh khán giả, thì trong thập niên 1990, các nhà làm phim Hollywood chú trọng sản xuất ra các tác phẩm kinh dị mang đậm tính trinh thám thuộc đề tài tâm lý, gây ám ảnh lớn cho người xem.

Gương mặt không cảm xúc nhưng lại dường như nhìn được xuyên thấu bên trong đối phương của bác sĩ sát nhân Hannibal Lecter trong “The Silence of the Lambs.” (Hình: Facebook Orion Pictures)

Dưới đây là sáu bộ phim như thế; mỗi phim đều đọng lại cho người xem những hình ảnh đáng sợ, đặc biệt không chỉ hay về cốt truyện hấp dẫn mà còn cuốn hút từ lối diễn quá xuất sắc của các diễn viên.

The Silence of the Lambs (1991)

“The Silence of the Lambs,” hay còn nổi tiếng với tên tiếng Việt là “Sự Im Lặng của Bầy Cừu,” được xếp vào danh sách tác phẩm kinh điển về kinh dị tội phạm xuất sắc của điện ảnh Mỹ.

Tài tử kỳ cựu Anthony Hopkins khiến khán giả phải thật sự sợ hãi khi hóa thân thành kẻ giết người gớm ghiếc bằng cách ăn thịt người đội lốt là một vị bác sĩ khoa tâm thần thiên tài, sở hữu bộ nhớ và trí thông minh siêu phàm Hannibal Lecter.

Trong khi đó, minh tinh Jodie Foster cũng không hề kém cạnh khi đảm nhận vai đặc vụ FBI Clarice Starling được chọn để nói chuyện với sát nhân Hannibal nhằm phân tích tâm lý và điều tra kẻ giết người hàng loạt mang tên Buffalo Bill.

Các màn đối đáp và hội thoại giữa Hannibal và Clarice sẽ đem lại cho người xem từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đặc biệt là ở màn thao túng tâm lý đặc sắc. Từng ánh mắt, cử chỉ và điệu bộ của kẻ sát nhân nhìn xuyên thấu tận tâm can của con người hay như sự dửng dưng, thản nhiên ăn sống cái lưỡi của con mồi để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

“The Silence of the Lambs” cũng là bộ phim thứ ba xuất sắc thắng luôn cả năm giải Oscar quan trọng, bao gồm hạng mục “Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất,” “Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất,” “Bộ Phim Xuất Sắc Nhất,” “Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất” và “Kịch Bản Xuất Sắc Nhất.”

Poster rùng rợn của “Candyman” năm 1992. (Hình: TriStar Pictures)

Candyman (1992)

Khán giả sẽ không bao giờ quên được hình ảnh kẻ sát nhân da màu với bàn tay cụt có cái móc nhọn hoắt gắn vào, cùng với bầy ong túa ra miệng trong bộ phim “Candyman” của đạo diễn Bernard Rose.

Bộ phim dựa trên cuốn truyện ngắn mang tên “The Forbidden” của tiểu thuyết gia Clive Barker, theo chân nữ sinh viên Helen Lyle nghiên cứu về các tòa nhà bị đồn thổi có án mạng giết người vì ma ám. Tại Chicago, cô được một người địa phương kể truyền thuyết về Candyman, người đàn ông đầy thù hận với tạo hình bàn tay móc xuất hiện mỗi khi ai đó nhìn vào gương và nói tên anh ta năm lần.

Bộ phim cũng lấy cảm hứng từ một công trình có thật ở Chicago, nơi từng xảy ra một làn sóng bạo lực băng đảng và tội phạm giết người trong thập niên 1970 và 1980.

Nhân vật Julie (trái) trong “I Know What You Did Last Summer” sợ hãi khi thấy bạn của mình chết. (Hình: Columbia Pictures/Getty Images)

I Know What You Did Last Summer (1997)

Vào dịp lễ Quốc Khánh Mỹ, Julie, do minh tinh Jennifer Love Hewitt đóng, cùng với bạn trai và bạn bè của mình đến bãi biển để uống rượu, chơi bời và xem pháo bông.

Khi tiệc tàn, cả nhóm đang lái xe về nhà thì vô tình đâm chết một người qua đường. Thay vì báo cảnh sát, các nam thanh nữ tú quyết định vứt xác và thỏa thuận với nhau là không bao giờ “hé răng” vụ việc với ai khác. Tuy nhiên, một năm sau đó, cả nhóm phát hiện ra rằng có một người khác biết bí mật đáng sợ này.

“I Know What You Did Last Summer” do đạo diễn Wes Craven thực hiện, được chú ý không vì các cảnh quay giết người mà do cốt truyện chặt chẽ, cuốn hút, cài cắm nhiều yếu tố bất ngờ mà khán giả không thể đoán trước.

Sau 20 năm, nhân vật Laurie Strode (trong gương) trong “Halloween H20: 20 Years Later” vẫn bị kẻ sát nhân truy sát. (Hình: Dimension Films/Getty Images)

Halloween H20: 20 Years Later (1998)

“Halloween H20: 20 Years Later” lấy bối cảnh 20 năm sau khi nhân vật Laurie Strode sống sót sau sự truy đuổi của kẻ sát nhân hung tợn và cũng là anh trai của mình, Michael Myers trong bộ phim “Halloween,” ra mắt khán giả hồi năm 1978.

Ở thời điểm này, Laurie Strode đã có một cuộc sống ổn định với đứa con trai ở tuổi mới lớn. Tuy nhiên, tin tức Michael Myers vượt ngục khiến cô phải sợ hãi, lo lắng khi tên sát nhân một lần nữa trở về, truy lùng Laurie, khiến gia đình nhỏ của cô rơi vào sự nguy hiểm. Và liệu lần này Laurie có chiến thắng?

Điều đặc biệt trong phần hai của “Halloween” chính là màn xuất hiện chớp nhoáng của minh tinh Janet Leigh, nữ diễn viên được mệnh danh là “Scream Queen” sau khi đóng chính trong bộ phim “Psycho” của cố đạo diễn Alfred Hitchcock. Bà cũng chính là mẹ ruột của minh tinh Jamie Lee Curtis, người thủ vai Laurie, ở ngoài đời.

“The Faculty” là bộ phim tuổi teen khai thác về tài ký sinh trùng ngoài hành tinh. (Hình: wikipedia.org)

The Faculty (1998)

Năm 1998, đạo diễn Robert Rodriguez hợp tác với hãng phim Miramax Films cho ra mắt bộ phim kinh dị viễn tưởng lấy bối cảnh tại một trường trung học ở Ohio mang tên “The Faculty.”

Một ngày nọ, vị hiệu trưởng của trường tự dưng bị một thế lực lạ mặt tấn công khiến không thể đi lại. Trong khi đó, các học sinh trong trường cũng cảm nhận được sự bất thường và cư xử khó hiểu từ những giáo viên của mình. Dần dần, các nam sinh và nữ sinh khám phá ra rằng, người ngoài hành tinh đã ký sinh trùng vào thầy cô giáo của mình với kế hoạch lây nhiễm toàn trường và chiếm đoạt Trái Đất.

Đây không phải là một bộ phim tuổi teen hài hước, dễ thương mà mang màu sắc u tối, run sợ với những phân đoạn quái vật hành tinh xuất hiện và tấn công con người. Đặc biệt là hình ảnh thầy giáo dạy môn khoa học Furlong bị tấn công bằng cây bút bi xuyên thủng mắt sẽ khiến người xem ám ảnh không thôi.

Johnny Depp trong vai cảnh sát viên đẹp trai Ichabod Crane trong “Sleepy Hollow.” (Hình: Getty Images)

Sleepy Hollow (1999)

Johnny Depp là tài tử có mối lương duyên đặc biệt với vị đạo diễn lừng danh Tim Burton. Trong suốt thập niên 1990, chàng diễn viên ở tiểu bang Kentucky đều đóng vai chính trong các tác phẩm của Tim Burton, trong đó nổi bật với bộ phim “Sleepy Hollow,” lấy cảm hứng từ câu chuyện huyền thoại của người Scottland về kỵ sĩ không đầu đáng sợ, cưỡi chú ngựa đen với chiếc đầu lâu cầm trên tay.

Năm 1799, thị trấn Sleepy Hollow hẻo lánh ở phía Đông New York xảy ra hàng loạt vụ chặt đầu tàn bạo, trong đó gia đình quý tộc nhà Van Garrett bị thảm sát kinh hoàng. Cảnh sát viên Ichabod Crane, người có tài trí thông minh, phát minh ra các phương pháp khoa học để phá án, được mời đến để điều tra.

Càng đi sâu vào vụ án mạng, Ichabod Crane càng nhận ra nhiều điều phi lý không giải thích ở khía cạnh khoa học được. Người dân địa phương ở đây tin rằng, kẻ sát nhân là hiện thân bất tử từ cuộc chiến tranh Cách Mạng Mỹ, cưỡi con ngựa đen mỗi khi màn đêm buông xuống để đi tìm cái đầu đã mất của mình. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT