Thứ gì có ở Việt Nam, đều có ở California

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời gọi quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý độc giả vui lòng gởi email: [email protected].

Chương Đặng

Bất kỳ thứ gì bạn có ở Việt Nam, bạn đều có thể tìm thấy nó ở California. (Hình minh họa: Người Việt)

Ai di cư đến Mỹ mà hỏi thăm tôi là nên chọn tiểu bang nào thì tôi sẽ hỏi thích ăn chè gì? Chè đậu xanh, đậu đỏ, bánh lọt, trôi nước, khúc bạch, chè chuối hay chè bắp? Nếu họ nói họ thích chè thập cẩm thì tôi mời ngay đến California.

Cali có một loại khí hậu dân Việt sẽ cực thích, nếu không muốn nói là ai chẳng thích: nắng vàng, gió nhẹ, tuyết đúng chỗ, mưa ít, không quá nóng, không quá lạnh. Khí hậu tiểu vùng thú vị, giao thông thuận tiện và nông nghiệp trù phú. Rất dễ dàng bắt gặp một thành phố nhỏ có cả biển, cả núi, có hồ nhân tạo lại thêm một tá công viên.

Ai chưa đến Cali thì nghĩ đây là tiểu bang của người Việt, hay Orange County của người Việt. Đúng là người Việt tập trung nhiều ở Cali; chứ Cali còn của người Hồng Kông, người Nhật, người da đen, người Mỹ trắng, người Mễ Tây Cơ…

Thu hẹp trong Orange County thì đã có nhiều thành phố, chỉ cần chạy ra khỏi Little Saigon khoảng 25 phút là có thể đến những thành phố rất trắng, hoặc rất Á khác, hoặc pha trộn. Tùy mức độ mong muốn, một gia đình có thể chọn mua nhà ở cự li nào họ thấy thích thú với nồng độ Việt.

Orange County nằm ở phía nam Cali, gần với thành phố và quận hạt Los Angeles. Phía Bắc Cali có San Francisco và San Jose (đọc là “săng Hô sê,” theo tiếng Tây Ban Nha) kẹp thung lũng Silicon ở giữa. Dưới phía Nam thì Los Angeles và San Diego kẹp Orange County ở giữa, là những địa danh dễ nhận biết với những ai chưa đến Cali. Nếu tách khỏi Mỹ, Cali sẽ là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới.

Múa lân ngày Tết. (Hình minh họa: Paul Bersebach/MediaNews Group/Orange County Register via Getty Images)

Theo nguyên tắc di cư, bạn nên đến nơi gần nhất ước muốn cá nhân của bạn: một đất nước từ tốn, lịch sự, yên ả hay một thành phố nghệ thuật, một quận hạt giàu có, nhân văn, một dân tộc tử tế … vân vân. Còn nếu không biết đi đâu về đâu trong 50 tiểu bang thì tốt nhất nên chọn một tiểu bang đắt tiền (trong đó có California).

Khó khăn ban đầu chỗ nào cũng sẽ có; nhưng sau chừng 10 năm, bạn muốn dọn đi nơi khác thì lúc này bạn sẽ nhận ra sự thật rằng: dọn đi một tiểu bang rẻ tiền hơn thì luôn dễ hơn dọn vào tiểu bang đắt tiền; nhiều cô chú bán căn nhà ở Cali mua 2, 3 căn ở tiểu bang khác. Vừa ở vừa cho thuê thu nhập tốt, cộng vào lương hưu là xem như thu nhập y chang lúc đi làm ai có máu kinh doanh thì… à mà thôi.

Ở đâu cũng có cái hay, cái dở; người tốt, người xấu; kẻ giàu, người nghèo… đừng so sánh mất công. Tuy California là quê hương thứ hai của tôi; mỗi khi đến một tiểu bang nào khác, tôi đều mở lòng yêu quý như quê hương thứ ba. Hoặc trong phút chốc, thì đó có thể là nơi thú vị nhất hành tinh, biết đâu mình không quay lại; chi bằng hết lòng ở đó!

Người Mỹ nghĩ họ là cái rốn của vũ trụ; chắc có lẽ là bởi vì mỗi tiểu bang to lớn và màu sắc như một đất nước, mà trong một tiểu bang bao giờ cũng có đủ mọi sắc dân, đủ loại ngôn ngữ, đủ loại thức ăn. Kiểu như dân Sài Gòn gặp bạn ở tỉnh, bạn ở tỉnh bảo: ”Thèm tô bún bò quê hương, nhớ Huế!” họ sẽ trả lời: ”Sao không qua quận 1, bún bò Nam Giao, qua quận 3, bún bò Ngự Bình, quận 5 bún bò Đông Ba. Hay lên Grabfood, order online cho rồi. Không chịu? Thế, thèm chính xác tiệm nào ở Huế? gọi số này: tiếp viên hàng không bay chặng Đà Nẵng-Sài Gòn nhận xách tay, ship trong ngày.”

Tôi tin rằng, bất kỳ thứ gì bạn có ở Việt Nam, bạn đều có thể tìm thấy nó ở California, cộng với những phiên bản Thái Lan, Nhật, Hàn, Trung Quốc, Cambodia của nó.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT