5 bộ phim lấy cảm hứng từ thế giới đại đương huyền bí

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Thế giới đại dương vô cùng to lớn, bí hiểm và kỳ lạ đối với sự tò mò của con người. Và nó cũng chính là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim tạo ra các câu chuyện giàu trí tưởng tượng đầy lòng trắc ẩn, bên cạnh các giá trị về giải trí và nhân văn.

Một thế giới đại dương hùng vĩ, ẩn chứa nhiều bí ẩn và cuộc chiến sinh tồn của bộ tộc Na’Vi trong “Avatar: The Way of Water.” (Hình: Facebook 20th Century Studios)

Dưới đây là năm tác phẩm có bối cảnh lòng đại dương, đem lại cho người xem một bữa tiệc thị giác đầy ảo diệu, huyền bí; đồng thời cũng đong đầy ý nghĩa sâu sắc.

Avatar: The Way of Water (2022)

Mười bốn năm sau khi phần đầu tiên ra mắt, đạo diễn James Cameron trở lại với phần thứ hai mang tên “Avatar: The Way of Water,” đưa khán giả đến với vùng biển duyên hải Pandora, nơi tộc người Na’Vi một lần nữa trở thành những kẻ tị nạn sau khi bị người Trái Đất truy đuổi.

“Avatar: The Way of Water” như một bản hùng ca hào hùng về lòng yêu nước, thương yêu và tự hào dân tộc của những người da xanh Na’Vi; là một bữa tiệc thị giác đầy mãn nhãn về một thế giới dưới nước, nơi mà mọi người phải học cách thích nghi và tiến hóa để có thể sinh tồn; là một không gian huyền ảo nhưng cũng đầy rẫy nỗi sợ hãi tại vùng đất hứa mới.

Khán giả được gặp lại những nhân vật quen thuộc, bao gồm Jake Sully và vợ của anh, Neytiri, cùng với đàn con bốn người, bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới, xuất sắc giành được sự yêu thương và ủng hộ của những người yêu điện ảnh.

Tài tử Jason Momoa trong vai đứa con trai của Nữ Hoàng Atlantis trong “Aquaman,” mang trọng trách với vương quốc dưới đại dương. (Hình: Facebook DC Comics)

Aquaman (2018)

Một vương quốc dưới đại dương Atlantis được các nhà làm phim Warner Bros. và DC Comics vẽ nên đầy thơ mộng, tân tiến, văn minh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều mối hiểm nguy trong tác phẩm “Aquaman,” ra mắt khán giả hồi năm 2018.

Bộ phim theo chân đứa con trai thất lạc của Nữ Hoàng Atlantis và người gác hải đăng, trở về với thế giới của mẹ mình để khám phá nguồn gốc bản thân mình, đồng thời buộc phải đứng ra chống lại người anh cùng cha khác mẹ, Hoàng Tử Om, để bảo vệ đất nước thoát khỏi chiến tranh.

Không chỉ được đầu tư bài bản về kỹ thuật, âm thanh và kỹ xảo đẹp mắt, tạo ra một thế giới đại dương tuyệt đẹp, từng hình ảnh của đội quân cá ngựa hay hàng rào quân đội tôm cá được chăm chút từng li từng tí, “Aquaman” của đạo diễn gốc Á James Wan tạo ra một làn gió mới trong thế giới anh hùng ở Hollywood, đem lại nhiều ngẫm nghĩ về vấn đề môi trường và xã hội mà con người trong thực tế đang đối mặt.

Moana (trái) và á thần Maui có một tình bạn đẹp khi cùng nhau cứu lấy ngôi làng của Moana. (Hình: Facebook Disney)

Moana (2016)

“Moana” là bộ phim hoạt họa nổi tiếng của Disney, lấy cảm hứng từ các câu chuyện của những người bản địa xa xưa trên cái vùng đảo Hawaii ở Mỹ, xây dựng hình tượng nhân vật công chúa Moana được trẻ em trên toàn thế giới yêu mến.

Trong phim, nàng công chúa Moana, do nữ diễn viên trẻ chuyển âm, con gái của tộc trưởng Tui, quyết định một mình căng buồm băng qua vùng biển Polynesia để cứu lấy ngôi làng của mình khỏi mối nguy họa bị xâm lấn từ một thế lực bí ẩn.

Đồng hành cùng với Moana trong suốt chuyến đi chính là chú gà Heihei và chú heo con Hua. Cả ba trải qua nhiều thử thách, trong đó có việc gặp gỡ và kết thân với á thần Maui, một người nửa thần nửa người, cực kỳ ngạo mạn, kiêu căng nhưng cuối cùng sẵn sàng giúp Moana hoàn thành sứ mệnh, cứu lấy ngôi làng trên bờ vực bị xóa sổ.

Hành trình của chú cá hề Marlin (giữa) tìm con trong “Finding Nemo” không chỉ đẹp mà còn khiến người xem chảy nước mắt. (Hình: Facebook Disney)

Finding Nemo (2003)

Disney và Pixar không hổ danh là hãng phim tiên phong trong lĩnh vực phim hoạt họa khi tạo ra nhiều tác phẩm không chỉ mang tính giải trí cao mà còn đem lại nhiều thông điệp nhân văn và ý nghĩa cho trẻ em và người lớn. Và “Finding Nemo” phát hành vào năm 2003 là một trong các dự án nổi bật đó.

Hành trình đi tìm con của chú cá hề Martin, rời bỏ rạn san hô thân thuộc, vượt đại dương để đến với biển Đại Tây Dương, rồi băng qua Sydney, Úc, để tìm kiếm đứa con trai Nemo thất lạc của mình. Trên hành trình đó, chú hề Marlin đã kết bạn với nhiều người bạn tốt, như cô cá Dory, đàn rùa di cư, chú cá mập Bruce và hàng loạt các sinh vật biển khác.

Những vấn đề tưởng chừng như rất quen thuộc và nan giải trong đời sống hằng ngày như chuyện nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình lại được “Finding Nemo” thể hiện qua một lăng kính đầy màu sắc dễ thương, gần gũi và hài hước, lại vừa khiến khán giả sẽ “sụt sùi” trước tình cảm của Marlin và Nemo dành cho nhau; đó là tình cảm phụ tử thiêng liêng và cao đẹp.

“20,000 Leagues Under the Sea” là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Hollywood tạo ra một thế giới đại dương bí ẩn do Disney dày công thực hiện. (Hình: Hulton Archive/Getty Images)

20,000 Leagues Under the Sea (1954)

Có thể nói, “20,000 Leagues Under the Sea” là tác phẩm lâu đời và tiên phong về việc khai thác thế giới đại dương bí ẩn để thành phim của các nhà làm phim Hollywood.

Bộ phim do cố đạo diễn Richard Fleischer thực hiện, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jules Verne, được phát hành vào năm 1954, đánh dấu những bước chuyển tiếp cho ngành điện ảnh thế giới.

“20,000 Leagues Under the Sea” kể về câu chuyện của nhà sinh học biển Pierre Aronnax, do cố tài tử Paul Lukas đóng, cùng với người đồng nghiệp điều tra về các bí ẩn về quái vật biển từng đánh chìm các tàu chiến. Cuộc du hành không tưởng thẳm sâu dưới lòng đại dương đem lại đưa ra các thông điệp và bài học ý nghĩa khi Pierre cùng với đồng sự tìm thấy chiếc tàu Nautilus của thuyền trưởng Nemo, đọng lại nhiều suy ngẫm về tình bạn, tình đồng đội, sự dũng cảm và cả lòng nhân ái. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT