Rớt điện thoại xuống đập, giới chức Ấn Độ ra lệnh rút cạn 440,000 gallon nước

CHHATTISGARH, Ấn Độ (NV) ­- Một giới chức chính phủ Ấn Độ bị cho ngưng việc sau khi ra lệnh rút cạn đập nước để lấy điện thoại ông làm rớt, theo BBC hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Năm.

Phải mất ba ngày để bơm hàng trăm ngàn gallon nước ra khỏi đập nước này, sau khi ông Rajesh Vishwas, thanh tra thực phẩm, làm rớt điện thoại xuống đó trong lúc tự chụp hình.

(Hình minh họa: Ferenc Isza/AFP via Getty Images)

Tới khi được tìm thấy, điện thoại của ông không còn xài được vì ngấm nước quá nhiều.

Ông Vishwas nói điện thoại của ông chứa dữ liệu nhạy cảm của chính phủ nên phải lấy lại, nhưng ông bị cáo buộc lạm dụng chức vụ.

Ông Vishwas làm rớt điện thoại Samsung khoảng $1,200 xuống đập Kherkatta, tiểu bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ, hôm Chủ Nhật tuần trước.

Sau khi thợ lặn địa phương không tìm thấy điện thoại, ông Vishwas trả tiền thuê máy bơm tới rút nước, báo chí Ấn Độ đưa tin.

Ông cho hay ông được một giới chức cho phép rút “một ít nước sang con kênh gần đó.” Ông cho biết giới chức này nói “thật ra, làm như vậy có lợi cho nông dân vì họ sẽ được nhiều nước hơn.”

Máy bơm chạy ba ngày, rút khoảng 440,000 gallon nước – đủ tưới 600 hectare đồng ruộng, theo báo chí địa phương.

Kế hoạch của ông Vishwas bị dừng lại khi một giới chức cơ quan tài nguyên nước tới hiện trường sau khi nhận được khiếu nại.

“Ông ấy bị đình chỉ, chờ điều tra. Nước là tài nguyên thiết yếu nên không được lãng phí như thế này,” ông Priyanka Shukla, giới chức quận Kanker, nói với báo The National.

Ông Vishwas phủ nhận lạm dụng chức vụ, đồng thời cho hay lượng nước mà ông bơm ra nằm ở phần bị tràn của đập nước và “không thể sử dụng.”

Nhưng việc ông Vishwas làm bị nhiều chính khách chỉ trích. Phó chủ tịch đảng BJP đối lập của tiểu bang viết trên Twitter: “Trong khi người dân đang phụ thuộc vô xe bồn chở nước giữa mùa Hè oi bức, giới chức này lại bơm hàng triệu lít nước có thể tưới được 1,500 mẫu đất.” (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT