BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (NV) – Ngũ Giác Đài đã xác nhận chi tiết về binh sĩ Hoa Kỳ vượt biên bị Bắc Hàn bắt giữ hôm Thứ Ba, 18 Tháng Bảy.
Binh sĩ này tên là Travis King, 23 tuổi, cấp bậc Binh Nhì Lục Quân Hoa Kỳ, đang cùng đi với phái đoàn thăm vùng chia cắt hai quốc gia Nam Bắc Hàn, do Liên Hiệp Quốc điều hành và tổ chức.
Cơn khủng hoảng diễn ra vào thời điểm căng thẳng cực độ giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn, một trong những quốc gia bị cô lập nhất thế giới. Công dân Hoa Kỳ được khuyến cáo không nên đến đây.
Một chỉ huy cấp cao Hoa Kỳ cho biết họ chưa liên lạc được với binh sĩ này.
Đô Đốc John Aquilino, Tư Lệnh của Bộ Tư Lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương cho biết ông “đã không theo dõi” tiến trình liên lạc với Bắc Hàn.
Ông nói Binh Nhì King đã tự ý hành động bằng cách “bỏ chạy” qua biên giới dù không được phép, và Lực Lượng Hoa Kỳ đồn trú tại Nam Hàn đang điều tra việc này.
Nhiều giờ sau khi binh sĩ này bị bắt giữ, Bắc Hàn bị tình nghi phóng hai hỏa tiễn đạn đạo ra vùng biển lân cận.
Quân đội Nam Hàn đã xác định vụ phóng hỏa tiễn diễn ra khi căng thẳng trên bán đảo này ngày một gia tăng. Hiện không có manh mối nào cho thấy vụ phóng hỏa tiễn có liên quan đến binh sĩ đang bị giam giữ.
Việc Binh Nhì King cố tình đào tẩu sang Bắc Hàn hay đang hy vọng trở lại, hoàn toàn không rõ ràng, vẫn chưa hề có tín hiệu nào từ phía Bắc bán đảo.
Trong một thông cáo, Ngũ Giác Đài cho biết Binh Nhì King nhập ngũ từ Tháng Một năm 2021.
King là một sĩ quan trinh sát – chuyên làm nhiệm vụ do thám – ban đầu tác chiến tại đơn vị Sư Đoàn Thiết Giáp Đệ Nhất trực thuộc Lục Quân, trong một đợt luân phiên đóng quân của Quân Đội Hoa Kỳ tại Nam Hàn.
Giới chức Seoul cho biết Binh Nhì King vừa bị hai tháng tù vì tội hành hung ở Nam Hàn.
King vừa được thả ra hôm 10 Tháng Bảy và sau đó được áp giải tới phi trường để lên máy bay quay về Mỹ.
Giới chức Seoul cho hay, King đã qua cổng an ninh phi trường nhưng không rõ bằng cách nào lại rời cổng và dự phần vào một nhóm du khách đi thăm khu vực biên giới. Từ đó, King đã vượt biên vào Bắc Hàn.
Nhân chứng đi cùng chuyến thăm vùng biên giới cho đài CBS biết, vào buổi chiều gần cuối ngày, họ đang đến thăm một tòa nhà ở vùng biên giới – truyền thông địa phương cho biết đó là làng đình chiến Panmunjom – khi người lính này bỗng dưng “hét lớn rồi cười ha ha ha sau đó chạy lẩn vào các tòa nhà.”
“Lúc đầu tôi nghĩ anh ấy chỉ đùa thôi, nhưng ai ngờ khi anh ta không trở lại, tôi nhận ra đó không còn là đùa cợt nữa và mọi người bắt đầu phản ứng,” nhân chứng cho biết.
Bộ Tư Lệnh Liên Hiệp Quốc, cơ quan điều hành Vùng Phi Quân Sự DMZ và vùng an ninh chung JSA đưa ra thông cáo rằng họ đã liên lạc với quân đội phía Bắc nhằm đàm phán trả tự do cho binh sĩ này.
Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng về tình trạng và nơi giam giữ Binh Nhì King.
Ủy Ban Nhân Quyền Bắc Hàn có trụ sở tại Washington DC, ông Greg Scarlatoiu nói với đài BBC rằng, giới chức Bắc Hàn sẽ “cố tra khảo binh sĩ này” về quá trình phục vụ trong quân đội và cũng “cố gắng biến binh sĩ này thành công cụ tuyên truyền.”
Vùng DMZ chia cắt hai nước Bắc Nam Hàn từ sau Chiến Tranh Triều Tiên của thập niên 1950, với Nam Hàn được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Cuộc chiến kết thúc với một hiệp định đình chiến, điều này đồng nghĩa cả hai quốc gia vẫn còn đang giao tranh về mặt lý thuyết. (TTHN)




































































