World Cup Nữ ngày 8: Việt Nam bị loại, Nigeria thắng ngược đồng chủ nhà Úc 3-2

AUCKLAND, New Zealand (NV) – Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bị loại sớm khỏi World Cup Nữ 2023 đang diễn ra ở New Zealand và Úc, sau khi thua Bồ Đào Nha 2-0 hôm 26 Tháng Bảy, mặc dù còn một trận nữa, theo đài truyền hình Fox Sports.

Sau hai trận với Mỹ và Bồ Đào Nha, Việt Nam chưa có điểm cũng như bàn thắng nào.

Tiền đạo Telma Encarnacao (số 23) cùng đồng đội vui mừng sau khi mở tỉ số cho Bồ Đào Nha trong trận thắng Việt Nam 2-0. (Hình: Phil Walter/Getty Images)

Trong khi đó, cũng ngày hôm đó, Nigeria gây chấn động thế giới sau khi thắng đồng chủ nhà Úc 3-2, mặc dù bị dẫn trước 1-0.

Bồ Đào Nha-Việt Nam: 2-0

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Việt Nam trong Bảng E diễn ra trên sân vận động Waikato Stadium, Hamilton, New Zealand.

Việt Nam ra quân trận này sai chiến thuật hoàn toàn ở 21 phút đầu tiên của trận đấu, chỉ vì “ếch muốn to bằng bò.”

Thay vì chơi phòng thủ chờ cơ hội phản công, giống như đá với Mỹ, các cầu thủ Việt Nam tràn lên tấn công ngay phút đầu tiên, và còn được hưởng phạt góc. Thế rồi, khi dâng lên tấn công, với hy vọng “phủ đầu” đối phương, nhưng khi mất bóng, không chạy về kịp, tạo khoảng trống cho các cầu thủ Bồ Đào Nha ghi bàn ở phút 7 và phút 21.

Phút 7, nhận được bóng bên phần sân Việt Nam, tiền vệ Andreia Jacinto của Bồ Đào Nha chuyền sâu xuống cánh phải cho Lucia Alves, hậu vệ này bấm bóng vào trước khung thành của thủ môn Kim Thanh, tiền đạo Telma Encarnacao nhào tới, nhẹ nhàng khẩy bóng vào lưới, mở tỉ số 1-0.

Phút 12, hậu vệ Alves lại dẫn bóng vào vùng cấm địa, thủ môn Kim Thanh lao ra, bắt được bóng.

Phút 21, trong một pha tấn công, tiền đạo Telma Encarnacao chuyền bóng cho Francisca Nazareth trước vùng cấm địa, tiền vệ này vừa nhận bóng vừa chạy, và nhanh chóng sút bóng vào khung thành Kim Thanh, nâng tỉ số lên 2-0.

Sau hai bàn thua, các cầu thủ Việt Nam đá chậm lại, không để bị cuốn hút vào lối chơi nhanh chóng của Bồ Đào Nha.

Thủ môn Kim Thanh một lần nữa chơi khá xuất sắc, đẩy được nhiều cú sút của đối phương. Tỉ số 2-0 được giữ cho đến hết trận.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung của Việt Nam nói với báo mạng VNExpress rằng: “Các cầu thủ chưa chấp hành đúng đấu pháp. Các cầu thủ nghĩ rằng có thể thắng nên ào lên tấn công, để rồi hở lưng cho Bồ Đào Nha khai thác.”

Theo ông Chung, hai tiền vệ trung tâm là Thái Thị Thảo và Dương Thị Vân được giao nhiệm vụ thu hồi bóng nhưng dâng quá cao, để đối phương dễ dàng chuyền qua lại khiến ông không hài lòng.

“Tôi đã hét rất to, yêu cầu lui về nhưng không được. Có lẽ các cầu thủ bị hút theo lối chơi của đối phương,” ông nói thêm.

Tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Nhã cũng thừa nhận các cầu thủ Việt Nam chơi “nóng vội” đầu trận đấu.

Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thủy (số 23) phản ứng sau khi cú sút của mình bị thủ môn Bồ Đào Nha bắt được. Đây là cú sút vào khung thành đầu tiên của Việt Nam tại World Cup Nữ 2023. (Hình: Saeed Khan/AFP via Getty Images)

“Nhận bàn thua đầu tiên sớm nên chúng tôi có phần nóng vội,” tiền đạo số 19 chia sẻ với VNExpress sau trận đấu. “Đội dâng lên hơi cao và phải nhận bàn thứ hai. Khi đã bị dẫn 2-0, quá khó để rượt đuổi. Thực sự, trong hiệp một chúng tôi quá nóng vội.”

Theo tiền đạo Thanh Nhã, trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, ban huấn luyện đã yêu cầu đội chơi chậm lại, chắc chắn hơn và thực hiện đúng ý đồ chiến thuật.

Vì thế, Việt Nam không bị thủng lưới thêm lần nào trong 70 phút cuối của trận đấu.

Cũng giống như Việt Nam, đây là lần đầu tiên Bồ Đào Nha dự World Cup, và bàn thắng phút 7 là bàn thắng đầu tiên của đội bóng Châu Âu tại giải này.

Trong trận này, huấn luyện viên Francisco Neto của Bồ Đào Nha để bảy cầu thủ đá chính trận thua Hòa Lan 0-1 ngồi ngoài sân, bao gồm thủ quân Dolores Silva và thủ môn Ines Pereira.

Trong trận gặp Hòa Lan, hai cầu thủ Encarnacao và Nazareth ngồi ghế dự bị. Trong trận gặp Việt Nam, huấn luyện viên Neto đưa họ vào danh sách đá chính.

Theo AP, có khoảng 6,650 người coi trận đấu tại sân vận động có sức chứa 18,009 chỗ ngồi. Đa số khán giả là người Việt Nam, nhưng khán giả ủng hộ Bồ Đào Nha mới ồn ào hơn vì đội của họ thắng và tấn công liên tục.

Phút 43, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thủy được bóng, chạy nhanh xuống cánh phải, từ ngoài vùng cấm địa, sút mạnh về khung thành Bồ Đào Nha, nhưng thủ môn Patricia Morais bắt được.

Đây là cú sút vào khung thành duy nhất của Việt Nam từ đầu giải.

Sau trận này, cả bốn đội Mỹ, Hòa Lan, Bồ Đào Nha, và Việt Nam đều đá mỗi đội hai trận.

Mỹ được 4 điểm, có 4 bàn thắng, 1 bàn thua, đứng đầu Bảng E.

Hạng nhì là Hòa Lan, cũng 4 điểm, có 2 bàn thắng, 1 bàn thua.

Hạng ba là Bồ Đào Nha, có 3 điểm, có 2 bàn thắng, 1 bàn thua.

Hạng tư là Việt Nam, không có điểm, không có bàn thắng, có 5 bàn thua.

Trong đợt đấu cuối cùng của vòng bảng của Bảng E vào ngày 1 Tháng Tám, Mỹ sẽ gặp Bồ Đào Nha và Hòa Lan sẽ gặp Việt Nam.

Nếu thắng hoặc huề Bồ Đào Nha, Mỹ sẽ đi tiếp vào vòng trong. Nếu thua Bồ Đào Nha, Mỹ gần như chắc chắn bị loại, trừ khi Việt Nam thắng Hòa Lan, một điều khó xảy ra.

Nếu thắng Việt Nam, Hòa Lan sẽ có 7 điểm, chắc chắn vào vòng trong. Nếu huề thì có 5 điểm.

Nhìn chung, Hòa Lan và Mỹ có nhiều cơ hội vào vòng trong hơn hai đội còn lại.

Tiền đạo Uchenna Kanu (số 12) vui mừng với đồng đội và ban huấn luyện Nigeria sau khi san bằng tỉ số 1-1 trong trận thắng Úc 3-2. (Hình: Bradley Kanaris/Getty Images)

Nigeria-Úc: 3-2

Trận đấu giữa Nigeria và nước đồng chủ nhà Úc tại sân vận động Lang Park, Brisbane, Úc, gây ngạc nhiên nhiều người, sau khi đội bóng Châu Phi thắng 3-2, mặc dù bị dẫn trước 1-0.

Vào trận đấu, Úc liên tục tấn công bên phần sân Nigeria, nhiều lần uy hiếp khung thành đối phương.

Phút 46, tiền đạo Caitlin Foord của Úc đi bóng xuống cánh trái, tạt vào vùng cấm địa Nigeria cho Emily van Egmond, tiền vệ này sút bóng vào khung thành thủ môn Chiamaka Nnadozie, mở tỉ số cho trận đấu. Úc dẫn trước 1-0.

Tuy bị dẫn trước, các cầu thủ Nigeria không hề nao núng, tiếp tục chơi ngang ngửa với đối phương.

Phút 51, tiền vệ Rasheedat Ajibade của Nigeria đi bóng xuống cánh trái, tạt bổng vào vùng cấm địa của Úc cho Uchenna Kanu, tiền đạo này liền sút vào khung thành thủ môn Mackenzie Arnold, san bằng tỉ số 1-1.

Sau bàn gỡ huề, các cầu thủ Nigeria phấn chấn hẳn, và tiếp tục tấn công.

Phút 65, Nigeria được hưởng quả phạt góc, bóng tạt vào, cầu thủ Emily van Egmond của Úc đội đầu, bóng qua Michelle Alozie, tiền đạo của Nigeria đội đầu qua cho đồng đội Rasheedat Ajibade, tiền vệ này đội đầu, bóng đập xuống đất, văng lên, trúng tay thủ môn Arnold, nhưng bay ngang khung thành, ngay lúc đó, hậu vệ Osinachi Ohale của Nigeria chạy tới, đánh đầu đưa bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 2-1.

Phút 72, từ giữa sân, tiền đạo Toni Payne của Nigeria thẩy bóng sâu xuống vùng cấm địa đối phương, tiền đạo Alanna Kennedy của Úc dùng đầu đưa bóng về cho thủ môn quá nhẹ, ngay lúc đó, tiền đạo Asisat Oshoala của Nigeria cướp được bóng, đi qua Kennedy và thủ môn Arnold, gạt bóng vào khung thành Úc, nâng tỉ số lên 3-1.

Bị dẫn trước hai bàn, các cầu thủ Úc tìm cách gỡ, chơi áp đảo hơn, nhiều lần đe dọa khung thành đối phương.

Phút 100, Úc được hưởng quả phạt góc, tiền vệ Kyra Cooney-Cross đá bổng vào trước khung thành Nigeria, tiền đạo Alanna Kennedy nhảy lên đánh đầu, đưa bóng vào khung thành thủ môn Chiamaka Nnadozie, thu ngắn cách biệt còn 3-2, và đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT