HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Gần ba tháng sau vụ bạo động xảy ra tại hai đồn công an xã ở tỉnh Đắk Lắk, Tướng Trần Quốc Tỏ, thứ trưởng Công An, lên tiếng khẳng định vụ này “là hệ quả tất yếu, tích tụ do thế lực thù địch không ngừng chống phá, chứ không đơn thuần là ta [chính quyền] sơ suất.”
Báo VNExpress hôm 6 Tháng Chín dẫn phát ngôn của ông Tỏ, em trai cố Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang, tại phiên họp của Ủy Ban Tư Pháp thẩm tra báo cáo về công tác tư pháp của chính phủ.

Ông Trần Quốc Tỏ cũng nói dông dài rằng nguyên nhân sâu xa của vụ việc là “những vấn đề kinh tế xã hội của đồng bào trong vùng, phân hóa giàu nghèo, quản lý đất đai, xây dựng hệ thống chính trị và cuối cùng là một số nội dung khác về quản lý an ninh trật tự ở cơ sở.”
Tuy vậy, ông Tỏ không đả động cụ thể vấn đề “quản lý đất đai” có phải là cướp đất của người Thượng ở tỉnh Đắk Lắk hay không.
Đến nay, trong vụ bạo động nêu trên, đã có hơn 90 nghi can bị bắt, khởi tố với các cáo buộc: “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.”
Bộ Công An úp mở rằng có một nghi can là “thành viên của tổ chức có trụ sở tại Mỹ,” nhưng danh tính người này và tên tổ chức liên quan không được xác nhận rõ ràng.
Hồi Tháng Bảy, Công An Huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, kêu gọi người dân đem nộp súng, pháo để đổi lấy gạo và cho biết “thu được hơn 300 khẩu súng tự chế chỉ trong thời gian ngắn.”
Theo tờ Tuổi Trẻ, chương trình đem súng đổi gạo sẽ được thực hiện liên tục ở các địa phương khác nhau ở tỉnh Đắk Lắk để người dân “tự nguyện mang vũ khí giao nộp cho chính quyền.”
Đáng lưu ý, ngoài chuyện kêu gọi giao nộp súng, Công An Huyện Ea H’leo còn yêu cầu người dân mở trương mục định danh điện tử và tải ứng dụng VNeID thay cho thẻ căn cước.

Trên mạng xã hội, có ý kiến quan ngại rằng ứng dụng VNeID trên điện thoại có thể khiến người dân bị chính quyền theo dõi và định vị địa điểm sát sao hơn.
Trong vụ bạo động xảy ra vào rạng sáng 11 Tháng Sáu, nhóm nghi can tấn công hai đồn công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, khiến chín người thiệt mạng, trong đó có bí thư và chủ tịch xã. (N.H.K) [qd]





























































































































