Lớp yoga thiền ở Anh bị hiểu lầm ‘vụ giết người hàng loạt theo lễ nghi’

ENGLAND, Anh (NV) – Cảnh sát ở Anh được mời tới một khu vực dành cho cộng đồng sau khi vài cư dân địa phương tưởng lớp yoga thiền ở đó là hiện trường “vụ giết người hàng loạt theo lễ nghi,” UPI đưa tin hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Chín.

Seascape Cafe tại đài quan sát North Sea Observatory ở Chapel St. Leonards, xứ England, kể lại chi tiết vụ này trên Facebook hôm Thứ Tư.

North Sea Observatory ở Chapel St. Leonards, xứ England. (Hình minh họa: Facebook Seascape Cafe)

“Ai nghe tiếng còi xe cảnh sát ầm ĩ ở Chapel St. Leonard lúc 9 giờ rưỡi tối qua thì cứ yên tâm,” Seascape Cafe viết. “Họ trên đường tới đài quan sát sau khi có người báo cáo xảy ra giết người hàng loạt trong tòa nhà của chúng tôi. Sau khi nhìn thấy nhiều người nằm dưới đất… Mà thực ra là lớp yoga thiền.”

“Thưa công chúng, vui lòng nhớ rằng đài quan sát này có nhiều lớp yoga buổi tối. Chúng tôi không phải thành viên bất kỳ tà giáo hoặc câu lạc bộ điên khùng nào,” Seascape Cafe cho hay.

Cô Millie Laws, cô giáo dạy yoga của lớp này, viết trên Facebook rằng cảnh sát được gọi tới vì “vài người dân địa phương dắt chó đi dạo tưởng lầm cảnh đó là vụ giết người hàng loạt theo lễ nghi.”

Trước khi cảnh sát tới tòa nhà, lớp học này đã giải tán, theo cô Laws. Cô cho hay người quản lý tòa nhà gọi điện thoại thì cô mới biết cảnh sát tới.

Đại diện cảnh sát xác nhận họ được gọi tới tòa nhà do hiểu lầm.

“Người ta gọi điện thoại vì lo ngại cho những người trong North Sea Observatory ở Chapel St. Leonards. Cảnh sát tới nơi, chúng tôi vui mừng thông báo mọi người đều bình yên vô sự. Người ta gọi điện thoại vì có ý tốt,” đại diện cảnh sát cho hay. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT