Nam sinh 5 tuổi bỏ học cuốc bộ về nhà, trường học không hề hay

LONG ISLAND, New York (NV) – Phụ huynh của một cậu bé mẫu giáo 5 tuổi ở Long Island rất tức giận sau khi con họ rời khỏi trường tiểu học mà không ai hay biết và cuốc bộ gần một phần ba dặm đường về nhà. Chính bố mẹ cậu bé là người biết cậu bỏ học, Đài NBC loan tin.

“Tôi nhìn vào máy quay an ninh và thấy thằng bé đứng với một người đàn ông lạ mặt ở cửa. Tôi chả hiểu vì sao con tôi lại về nhà,” cha của cậu bé, ông William Matthies, cho biết.

Cha mẹ cậu bé rất bối rối vì đáng lý ra cậu bé phải đang đi học tại trường tiểu học Forest Lake Elementary tại Wantagh và không một ai báo với họ rằng cậu bé đã mất tích. Sau đó, họ biết được cậu bé muốn sử dụng phòng vệ sinh, rồi được phép tự túc và đó cũng là lúc cậu bé đi khỏi trường bằng cửa phụ và đi bộ luôn về nhà.

“Con trai tôi đi qua ba dãy hành lang,” bà Katie Matthies cho biết. “Hành lang lớp học, hành lang nhà vệ sinh và hành lang lối thoát hiểm. Chẳng có ai coi chừng các dãy hành lang cả.”

Và cũng không có chuông báo động trên cửa để cảnh cáo có người mở cửa. Thầy cô giáo thấy William vẫn chưa đi vệ sinh xong nên đã tìm cậu bé trong khuôn viên nhà trường.

“Tôi gọi nhà trường,” người mẹ nói. “Rồi tôi nói có một đứa bé 5 tuổi học tại trường của ông đang đứng bấm chuông cửa nhà tôi đấy. Vị hiệu trưởng nhấc máy rồi hỏi ở đâu sau đó chạy bộ tới nhà cậu bé.”

Cậu bé phải băng qua ba dãy phố và một ngã ba để về nhà. May mắn thay, Stuart Kavner, một người hàng xóm và cũng là thầy giáo thâm niên 47 năm, nhìn thấy cậu bé đi một mình và lo lắng.

“Tôi hỏi cậu bé đang đi đâu, thì cậu bé trả lời ‘Con đang đi về nhà.’ Tôi nói được rồi và tôi bắt đầu theo chân cậu bé và cậu bé nói bác không cần phải đi theo con, tôi mới nói bác muốn giúp con. Tôi đã đi bộ khá xa để tới được nhà cậu bé.”

Khi tới nhà, ông Kavner biết không có ai ở nhà nên đã gọi 911. Học Khu Wantagh cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi cam kết áp dụng các biện pháp tốt nhất và liên tục xem xét các quy trình an toàn. Kể từ khi sự việc xảy ra, học khu phải áp dụng thêm các biện pháp an ninh.”

Học khu không đưa ra thêm các chi tiết, nhưng vợ chồng Matthies cho biết ngôi trường có thêm một người canh giữ William và hệ thống báo động cửa sạc điện. Nhưng họ tin rằng cần phải làm nhiều việc hơn nữa, gồm có thêm người phụ giúp các lớp mẫu giáo và hệ thống báo động gắn liền trên mỗi cánh cửa.

Gia đình cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu bé không gặp nạn, họ mong đây là lời cảnh tỉnh cho học khu, để có nhiều giải pháp an ninh hơn. (TTHN)

 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT