FALLS CHURCH, Virginia (NV) – Một người đàn ông sống tại Falls Church, Virginia, bị bắt do cảnh sát phát giác anh ta mang võ khí vào bên trong nhà thờ Haymarket sau khi buông lời đe dọa trực tuyến đối với ngôi thánh đường.
Sự việc xảy ra vào sáng Chúa Nhật, 24 Tháng Chín, Cảnh Sát Quận Prince William nhận được cuộc gọi 911 từ một cư dân Laurel, Maryland nhằm trình báo về các bài viết trên Instagram của Rui Jiang, 35 tuổi, trong đó có “những lời đe dọa bạo lực mơ hồ” cùng với những tấm hình chụp Nhà Thờ Park Valley.
Thượng Sĩ Nhất Jonathan Perok cùng với Cảnh Sát Quận Prince William cho biết giới chức Quận Anne Arundel, nơi nhận được cuộc gọi 911, tiến hành điều tra các bài đăng và ngày càng băn khoăn. Sau đó, họ liên lạc cảnh sát Quận Fairfax và cảnh sát Fairfax cũng đã tới nhà Jiang nhưng anh ta không có ở đó.

“Họ (Cảnh Sát Quận Fairfax) gióng lên hồi chuông cảnh cáo chúng tôi vì các buổi lễ nhà thờ diễn ra vào khoảng thời gian đó và những bài đăng này cũng khá gần đây, có lẽ trong vòng khoảng 24 giờ đổ lại,” Perok nói.
Jiang không có ở nhà, theo cảnh sát, vì anh ta đã vào bên trong nhà thờ với một khẩu súng lục, một băng đạn và hai con dao. Jiang có giấy phép mang theo súng ẩn trong người, cảnh sát nói.
Chưa hay biết về mối đe dọa vào thời điểm nêu trên, Mục Sư Barry White cho biết khi các buổi lễ Chúa Nhật diễn ra, đội an ninh của ông bám sát Jiang vì anh ta bước vào nhà thờ với quần áo đen và đeo kính râm đen.
“Đó là một ngày mưa; nên ai mà đeo kiếng mát và lúc đó anh ấy có đeo và còn đeo trong khuôn viên nhà thờ… toán cận vệ của chúng tôi đã phát giác điều đó ngay lập tức,” Mục Sư White nói.
Khi Cảnh Sát Quận Prince William nhận báo động, họ gọi cho sĩ quan đang nghỉ phép, Trung Úy Shawn Peak, tình cờ có mặt tại nhà thờ vào thời điểm đó. Peak thấy xe của Jiang không có ai, sau đó, với sự giúp sức của đội an ninh nhà thờ, Peak đuổi kịp Jiang và bắt giữ anh ta gần lối vào nhà thờ.
“Đó là… một phép lạ của Chúa,” Mục Sư White nói khi có viên cảnh sát có mặt tại nhà thờ vào đúng thời điểm.
“Tôi nhận thấy trong các bài viết trên mạng xã hội, anh ấy bất đồng với chính phủ và cho thấy anh tin rằng rất nhiều viên chức chính phủ tới dự thánh lễ nhà thờ của chúng tôi,” Mục Sư White nói.
Mục Sư White cho biết ông cũng muốn gặp và cảm tạ người mà ông gọi là “người mách nước can đảm” đã liên lạc với cảnh sát khi họ thấy các bài đăng của Jiang. (TTHN)

















































































