ATLANTA, Georgia (NV) – Hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Mười, thay vì xem lễ tại nhà riêng ở Plaines trên online như thường lệ thì cựu Tổng Thống Jimmy Carter lại bận bịu mừng ngày sinh nhật lần thứ 99 của ông, bên cạnh có phu nhân Rosalyn cùng các con cái và cháu, chắt của cặp vợ chồng, thông tấn xã AP đưa tin.
Cuộc tập họp cả gia tộc để mừng sinh nhật của vị cựu tổng thống thọ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ diễn ra ngay tại ngôi nhà trệt nơi ông Carter lần đầu tiên được bầu vào Thượng Viện tiểu bang Georgia hồi năm 1962.
Sinh nhật của ông Carter có được những lời chúc mừng từ khắp nơi thế giới. Nhưng đối với gia đình Carter, đây là dịp để tôn vinh di sản của ông.

“Đối với tôi, điều tuyệt diệu là trong khi ông bà nội chúng tôi đã đạt nhiều thành tựu, họ vẫn giữ mãi nếp sống của một cặp vợ chồng ở miền Nam Georgia, cư ngụ trong một ngôi làng chỉ có 600 cư dân, là nơi họ sinh ra,” Jason Carter, cháu nội của vị cựu tổng thống, người hiện nay là chủ tịch tổ chức từ thiện The Carter Center, do ông nội mình thành lập hồi năm 1982 sau khi rời Tòa Bạch Ốc một năm trước đó.
“Nếu như Jimmy Carter là một cây to thì ông sẽ là một cây sồi già Miền Nam cao vút,” bà Donna Brazile, một cựu chủ tịch ủy hội toàn quốc Đảng Dân Chủ và cựu giám đốc ban vận động tuyển cử cho ứng cử viên tổng thống Jimmy Carter ngày xưa.
Katie Couric, người phụ nữ đầu tiên làm chủ chương trình của một hệ thống truyền hình buổi tối, ca ngợi ông Carter qua một video trên mạng về “Nỗ lực không ngừng nghỉ của ông ngày này qua ngày khác để làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.” Trong số các công trình từ thiện có giá trị để đời của vị cựu tổng thống Mỹ, bà Couric không quên nhắc đến chương trình Habitat for Humanity chuyên xây nhà cho những người có lợi tức thấp khắp nơi, đặc biệt là tại những quốc gia kém mở mang.
Bill Clinton, vị tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ và là ứng cử viên đầu tiên thuộc Đảng Dân Chủ giành lại được Tòa Bạch Ốc sau hàng chục năm trời các tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa ngự trị vì ông Carter không được tái cử hồi năm 1980. “Jimmy! Happy Birthday,” cựu Tổng Thống Clinton mở đầu lời chúc mừng sinh nhật của ông Carter. “Ông chỉ có thể lên 99 tuổi một lần trong đời mà thôi. Đấy là một cuộc du hành dài và lý thú, và chúng tôi cám ơn ông về lòng tận tụy phục vụ và tình bằng hữu của ông cũng như cái biểu tượng lâu bền về ước mơ Mỹ Quốc mà ông chính là hiện thân của biểu tượng đó.” (TTHN)

















































































