QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Nghi can Vũ Văn Tùng, 18 tuổi, ở phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, vừa bị bắt với cáo buộc dùng búa sát hại ông nội.
Báo Người Lao Động và Thanh Niên hôm 1 Tháng Mười Hai cho biết nạn nhân trong vụ này là ông Vũ Văn Thạnh, 80 tuổi.

Theo điều tra sơ bộ của công an, trong sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày, tại khu Đá Bạc ở phường Phương Nam, do xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn sáng, sau khi lời qua tiếng lại, nghi can Vũ Văn Tùng dùng búa đập vào đầu ông nội cho đến khi nạn nhân gục chết.
Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, gia đình đã đưa nghi can Tùng ra công an đầu thú.
Theo lời người nhà, thời gian gần đây, nghi can Tùng “có biểu hiện tâm thần không bình thường” nhưng gia đình không cho biết có đưa anh này đi khám bệnh hay không.
Bản tin cho biết, nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ án mạng này.
Trong một bi kịch tương tự xảy ra tại tỉnh Tiền Giang hồi trung tuần Tháng Mười, báo Tiền Phong cho biết thiếu niên PMQ, 14 tuổi, ở huyện Cái Bè, bị bắt với cáo buộc bỏ bả chó vào sữa bột giết cha ruột và bà nội.
Bản tin dẫn lời ông Phạm Minh Thái, bác ruột của nghi can: “Q. học đến lớp Bảy rồi nghỉ, phụ mẹ làm ở vựa trái cây của dì ruột ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè. Ban ngày cháu đi làm, chiều tối về ngủ với bà nội. Cha Q. ở nhà làm vườn. Trước khi xảy ra vụ việc, tôi không thấy hai cha con có mâu thuẫn hay cãi vã gì. Hôm cha nó mất, Q. vẫn về đội khăn tang.”
Trong khi đó, bà T., mẹ của nghi can Q., cho biết: “Do hoàn cảnh khó khăn, Q. xin nghỉ học để phụ mẹ chăm lo cho hai đứa em. Khoảng hai năm nay, cha cháu đón cháu về ở vì bà nội nói nhớ cháu. Thấy vậy, tôi cũng đồng ý. Hằng ngày, khi làm xong công việc ở vựa trái cây, Q. chạy về ngủ với nội. Q. ít nói nhưng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Trước khi xảy ra vụ việc, gia đình không thấy cháu có biểu hiện gì bất thường.”

Khi bị bắt, nghi can Q. khai nhận, do cha mình thường xuyên uống rượu, mỗi lần khuyên can bỏ rượu thì ông này la rầy, nên thiếu niên nảy sinh ý định giết cha.
Thiếu niên Q. sau đó xin thuốc bả chó của một người gần nhà, rồi bỏ thuốc bả chó vào hộp sữa mà bà nội và cha mình hay uống. (N.H.K) [qd]








