LAI CHÂU, Việt Nam (NV) – Trong số hàng trăm người Việt lên “chuyến bay giải cứu” đầu tiên từ vùng chiến sự Miến Điện về phi trường Nội Bài, Hà Nội, vào lúc 0 giờ 20 phút sáng 6 Tháng Mười Hai có một nhân vật đặc biệt: Hoàng Văn Yên, 18 tuổi.
Thanh niên này ở huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, là nghi can đang bị công an tỉnh này truy nã với cáo buộc “cướp giật tài sản.”

Theo báo Dân Việt hôm 6 Tháng Mười Hai, hồi đầu Tháng Mười Một năm ngoái, nghi can Hoàng Văn Yên cùng nghi can Lò Văn Sỹ, 23 tuổi, cướp giật một chiếc điện thoại di động trị giá 2.7 triệu đồng ($111) của một bé gái ở cùng địa phương.
Nghi can Sỹ bị bắt tạm giam, khởi tố trong lúc đồng phạm Hoàng Văn Yên được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú do lúc gây án chưa đủ 18 tuổi.
Sau đó, nhà chức trách phát lệnh truy nã Hoàng Văn Yên do biết nghi can này đã đi làm “việc nhẹ, lương cao” tại Miến Điện để tránh phải hầu tòa.
Qua điều tra, Công An Tỉnh Lai Châu xác định nghi can Yên làm thuê tại thị trấn Laukkaing và khu cửa khẩu của Miến Điện giáp với Trung Quốc.
Trong lúc công an đang tiến hành thủ tục để yêu cầu nhà chức trách Miến Điện trao trả nghi can Hoàng Văn Yên thì tại nước này xảy ra bất ổn chính trị, khu vực nghi can này đang có giao tranh.
Do vậy, nghi can Yên được nhà chức trách Việt Nam cho vào danh sách “ưu tiên” hồi hương đợt đầu với sự giám sát nghiêm ngặt của giới chức an ninh đi theo chuyến bay.
Ngay khi máy bay vừa đáp xuống phi trường Nội Bài, nghi can Hoàng Văn Yên cởi áo khoác đỏ đồng phục của những người được di tản, đeo khẩu trang, lẩn trốn vào nhà vệ sinh để tìm cách thoát khỏi nơi này.

Giới chức Công An Tỉnh Lai Châu được ghi nhận đã phục sẵn, bắt giữ nghi can Hoàng Văn Yên tại Nội Bài và dẫn giải về địa phương này.
Nghi can Yên cho biết mình tìm đường qua Miến Điện vì “sợ đi tù” và để tránh bị công an lần theo dấu vết. Anh này thay hình đổi dạng bằng cách cắt ngắn tóc, cạo lông mày và liên tục thay đổi chỗ ở. (N.H.K) [qd]










