‘Thầy chùa ăn thịt chó’ ở Sài Gòn bị bắt vì lừa đảo

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Minh Phúc, tự xưng “Đại Đức Thích Tâm Phúc,” nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh “Thầy chùa ăn thịt chó,” bị cáo buộc nhận tiền tách thửa đất nhưng làm giả giấy tờ, chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

Theo báo VNExpress hôm 6 Tháng Mười Hai, nghi can Phúc, 40 tuổi, bị Công An Huyện Củ Chi, Sài Gòn, bắt tạm giam để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.”

Nghi can Nguyễn Minh Phúc (thứ hai từ trái) tại cơ quan công an. (Hình: Tuổi Trẻ)

Dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào, song “Đại Đức Thích Tâm Phúc” vẫn nhận làm và thu tiền, do thường xuyên qua lại, quen biết với những người làm giấy tờ, bằng cấp giả.

Theo điều tra, năm 2021, bà LTHT, 50 tuổi, ở huyện Hóc Môn, mua thửa đất hơn 420 mét vuông ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, với giá 2.4 tỷ đồng ($98,850).

Một năm sau, thông qua người quen, bà T. nhờ “thầy” Phúc làm thủ tục tách thành hai thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) riêng. “Thầy” Phúc đồng ý làm với chi phí là 135 triệu đồng ($5,557), nhận trước 70 triệu đồng ($2,881).

Tuy nhiên, ông Phúc đã lên mạng xã hội thuê làm hai sổ đỏ giả, đưa một tờ cho bà T. để làm tin rồi yêu cầu đưa nốt phần tiền còn lại.

Sau khi bị phát hiện, ông Phúc trốn sang Thái Lan và ngay khi vừa về lại Việt Nam thì bị Công An Huyện Củ Chi triệu tập làm việc.

Sau nhiều lần khai báo quanh co, công an ra lệnh khám xét nhà bị can, thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan vụ án.

Theo báo Dân Trí, ông Phúc giả danh tu sĩ Phật Giáo. Nơi ông ta cư ngụ không phải chùa. Tên “Chùa Hoằng Pháp Trung Ương” ở huyện Củ Chi chỉ là bảng hiệu do ông ta tự ý dựng.

Trong suốt một thời gian dài, ông Phúc tự xưng là “Đại Đức Thích Tâm Phúc,” trụ trì “chùa” trên. Từ năm 2021, ông ta được nhiều YouTuber quay video với nội dung ăn thịt chó, bún đậu, vịt quay, hột vịt lộn… và có những phát ngôn gây sốc, phản cảm, gây bất bình công luận.

Báo Tuổi Trẻ hôm 10 Tháng Tám dẫn lời ông Lê Mạnh Hà, phó trưởng Phòng Tham Mưu Công An ở Sài Gòn, cho biết từ năm 2000-2010, ông này tham gia tu học tại chùa Hoằng Pháp ở huyện Hóc Môn và chỉ làm lễ quy y chứ chưa xuất gia.

Năm 2010, ông Phúc trở về địa phương tự lập chùa Ngộ Chân Tử và bắt đầu tự xưng mình là “Đại Đức Thích Tâm Phúc.”

Nhà chức trách sau đó đã yêu cầu ông Phúc tháo gỡ bảng hiệu chùa, đề nghị không tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép nhưng ông này không chấp hành, và còn thành lập các công ty, doanh nghiệp.

Đáng nói, hồi năm 2019, Công An Huyện Củ Chi xác nhận rằng tại nhà ông Phúc có treo “huân chương lao động” và các bằng khen, ba con dấu có hình chùa cổ và tiếng nước ngoài, tất cả đều là giả.

Thời điểm đó, ông Phúc khai rằng mình được người khác làm tặng huân chương và bằng khen để treo trong nhà.

Công an đã tịch thu hồi và xử lý vi phạm hành chính đối với ông Phúc.

“Đại Đức Thích Tâm Phúc” nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những trò ăn thịt, uống rượu, đi bar… (Hình: VGT)

Trong sự việc xảy ra gần đây, ông Phúc mặc áo nhà sư xuất hiện trong một quán bar ở quận Gò Vấp và cùng những người khách khác bị công an đưa về đồn kiểm tra việc sử dụng chất kích thích, ma túy.

Do ông Phúc mặc đồ nhà sư, nhiều YouTuber, TikToker đã quay video clip đăng tải lên mạng xã hội và việc này bị cho là “gây dư luận xấu trong xã hội.”

Hồi cuối Tháng Chín, trang Phật Giáo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam quy kết rằng ông Phúc “có lịch sử bất hảo” và “nổi danh” nhờ video clip “Thầy Chùa Ăn Thịt Chó” hồi năm 2021.

Công An ở Sài Gòn cũng cho rằng ông Phúc bị xúi giục “có hành động và phát ngôn đi ngược lại quy định của tu sĩ, tôn giáo nhằm thu hút người xem.” (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT