Kalynh/Người Việt
ALEXANDRIA, Virginia (NV) – Farmer’s Christmas House ở thành phố Alexandria, tiểu bang Virginia, là một trong những địa điểm trang trí Giáng Sinh được mong đợi nhất ở khu vực NOVA (Northern Virginia), thu hút hàng ngàn khách tham quan trong nhiều thập niên qua.

Khoảng 5 giờ chiều, khi ánh mặt trời dần buông xuống, hơn 250 ngàn dây đèn đủ màu sắc của Farmer’s Chirstmas House bừng sáng. Ngôi nhà hiện lên lộng lẫy với khoảng 300 hình nộm trang trí Giáng Sinh đủ kiểu dáng. Trên cao, đoàn xe tuần lộc chở rất nhiều ông già tuyết nối dài từ những nhánh cây đến tận ống khói. Những chú lính chì đứng làm nhiệm vụ đón khách dọc theo mái nhà và trước cửa. Ông già Noel hiện diện khắp nơi, từ ngoài cổng cho đến tận bên trong.
Lúc này thì con đường dẫn vào Farmer’s Christmas House cũng bắt đầu nhộn nhịp xe của khách vào tham quan. Không ngạc nhiên khi phần lớn các gia đình bước ra khỏi xe đều có những vị khách nhỏ. Các em thích thú chuẩn bị bước vào thế giới cổ tích đầy màu sắc, mặc sức ghi lại trong ký ức trẻ thơ những câu chuyện mà các em tin rằng có thật về ông già tuyết.
Ngay ở cổng vào, ông Kurt Farmer, chủ nhân, nói đúng hơn, là “truyền nhân” của Farmer’s Christmas House, trong trang phục giản dị và nụ cười rạng rỡ, đứng chào khách.
Ông Kurt cho biết, ông bắt đầu công việc trang trí từ cuối mùa Hè mỗi năm. Có những ngày, ông dành khoảng 14 đến 16 tiếng cho công việc này, bảo đảm khoảng giữa Tháng Mười Hai thì Farmer’s Christmas House được hoàn thành.

Đứng bên ngọn lửa ấm mà ông đã chuẩn bị sẵn để khách tham quan có thể sưởi ấm, ông Kurt kể về nguồn gốc của Farmer’s Christmas House.
“Cha của tôi đã làm việc này cách đây 45 năm. Tôi lớn lên trong một không gian tràn ngập Giáng Sinh. Từ khi tôi 8, 9 tuổi thì cha của tôi đã bắt đầu trang trí đèn Giáng Sinh quanh nhà mỗi năm. Cách đây mười năm, tôi may mắn trở về ở trong ngôi nhà này và tôi tiếp tục với việc cha tôi đã làm.”
“Tổng cộng tôi đã làm trong khoảng hơn 400 giờ để hoàn thành,” ông Kurt nói.
Điểm đặc biệt ở đây là chính ông Kurt Farmer tự làm tất cả, từ lắp đèn, cho đến sắp đặt từng đồ vật nhỏ. Mỗi chi tiết trang trí cho thấy chủ nhân đã chăm chút rất tỉ mỉ, chu đáo.
Những đồ vật trang trí ở Farmer’s Christmas House phong phú dần theo mỗi năm. Nhằm tạo sự đa dạng cho ngôi nhà ánh sáng và cũng để phù hợp với nhiều thế hệ khách tham quan, ông thiết kế các khu vực với ý nghĩa khác nhau.
Đối với những người lớn tuổi, đó có thể là nhân vật hình nộm của những bộ phim thập niên 1990. Với trẻ em, đó sẽ là khu vực của các nhân vật của Star Wars, công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn…
Đặc biệt, ai cũng say mê nhìn ngắm những nhân vật biết “nói” như ông già tuyết, biết cử động như nhân vật Grinch, những con thú nhồi bông xinh xắn biết quay qua quay lại chào khách.

Ông Kurt nói: “Tôi thấy mình may mắn vì đã giữ được một thói quen mà cha tôi đã làm từ 45 năm trước. Tôi rất vui vì điều này mang lại niềm vui cho mọi người trong mùa lễ. Những người làm cha mẹ sẽ nhớ lại Giánh Sinh mà họ đã từng có như thế nào. Những đứa trẻ thì được lạc vào thế giới khác với những nhân vật cổ tích của các em.”
“Nó giống như chúng ta đi trong một đường hầm và bước vào thế giới thần tiên, nơi họ có thể tạm thời quên đi cái lạnh lẽo của mùa Đông. Đó là những gì tôi cố gắng mang đến cho mọi người.”
Mỗi năm, không những đồ trang trí cho Farmer’s Christmas House càng nhiều thêm, mà đèn Giáng Sinh cũng rực rỡ hơn. “Vì mẹ tôi rất thích đèn Giáng Sinh. Bà không còn ở đây với tôi nữa. Tôi vẫn cố gắng kết thật nhiều đèn để bà được nhìn thấy,” ông Kurt nói.

Càng về đêm, trời càng se lạnh, nhưng khách đến tham quan cũng nhiều hơn. Có cả những chuyến xe chở người lớn tuổi đến thăm. Có lẽ đúng như sự chu đáo mà chủ nhân chuẩn bị, họ đến để sống lại với kỷ niệm những năm Giáng Sinh đã qua của mình. Những cô bé, cậu bé thì vẫn mải mê với những hình tượng trong truyền thuyết, phim ảnh.
“Tùy vào thời tiết của mỗi năm để tôi quyết định ‘lên đèn’. Ví dụ năm nay, ngày 26 Tháng Mười Hai thời tiết báo có mưa nên ngày 25 sẽ là ngày cuối tôi mở cửa đón khách,” ông Kurt nói với phóng viên Người Việt, và không quên cảm ơn vì đã đến Farmer’s Christmas House.
Farmer’s Christmas House không chỉ là một lâu đài cổ tích mùa Giáng Sinh cho tất cả mọi người, mà còn là một công trình chứa đầy tình nhân ái của dòng họ Farmer. [kn]

































































