5 phim võ thuật với những trận đấu hút hồn khán giả

Thiện Lê/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Nhờ diễn xuất thần sầu của các diễn viên nên một số phim võ thuật gây chấn động thế giới điện ảnh, để lại ấn tượng không bao giờ quên được trong lòng khán giả.

Jean-Claude Van Damme (phải) và Bolo Yeung trong “Bloodsport.” (Hình: Facebook Bloodsport)

Thể loại phim võ thuật được khán giả yêu quý trong nhiều thập niên – đó có thể là phim cảnh sát, phim kiếm hiệp và có thể đơn thuần là phim nói về võ thuật – trong đó có những phim để đời nhờ có những trận đấu của các diễn viên được coi là biểu tượng của thể loại phim này. Vì vậy, sau nhiều thập niên, khán giả vẫn nhớ đến các trận đấu đó.

Bloodsport

Vào năm 1988, khán giả lần đầu thấy được khả năng đóng phim võ thuật xuất sắc của tài tử Jean-Claude Van Damme, người Bỉ, qua tác phẩm “Bloodsport,” trong đó có trận đấu cuối phim không thể quên được với tài tử Bolo Yeung, một gương mặt quen thuộc của phim Hồng Kông.

Tài tử Van Damme trong vai Frank Dux, một đại úy của quân đội Hoa Kỳ, phải tham gia một giải đấu võ vô cùng nguy hiểm ở Hồng Kông. Trong mọi trận đấu, ông có những cú đá vừa mạnh mẽ vừa chính xác, cho thấy khả năng võ thuật có thật ngoài đời gồm các môn võ như karate, taekwondo, muay thai và quyền cước.

Trong khi đó, Bolo Yeung trong vai phản diện Chong Li với thể hình cường tráng, luôn chiến thắng mọi trận đấu bằng sức mạnh không thể tưởng tượng được. Điều đó tạo ra sự tương phản của hai vai chính, là trận đấu giữa kỹ thuật và sức mạnh.

Đến đoạn cuối phim, hai nhân vật chính gặp nhau trên võ đài, và ai cũng nghĩ Chong Li sẽ thắng, nhưng Đại Úy Frank Dux sử dụng nhiều kỹ thuật để gần như đánh bại vai phản diện, khiến người đó phải ăn gian bằng cách quăng muối vào mắt ông, làm ông không thấy đường nữa. Nhờ nhớ lại những gì được dạy, Đại Úy Dux sử dụng các giác quan khác để đánh bại đối thủ.

Trận đấu đó luôn được nhớ đến vì độ dài của cảnh rất hoàn hảo, luôn cho thấy vai chính là võ sĩ yếu thế hơn, giúp chiến thắng của ông không thể quên được.

Michelle Yeoh (phải) và Chương Tử Di đối đầu trong “Crouching Tiger, Hidden Dragon.” (Hình: Facebook Crouching Tiger Hidden Dragon)

Crouching Tiger, Hidden Dragon

Về phim kiếm hiệp mà khán giả vẫn nhớ mãi, gần như không có phim nào qua được “Crouching Tiger, Hidden Dragon,” còn được biết đến qua tên “Ngọa Hổ Tàng Long” của đạo diễn Lý An, công chiếu năm 2000, và có trận đấu tuyệt vời giữa Chương Tử Di và Michelle Yeoh (Dương Tử Quỳnh).

“Crouching Tiger, Hidden Dragon” có trận đấu kiếm được coi là hay nhất trong lịch sử của phim kiếm hiệp. Chương Tử Di trong vai Ngọc Kiều Long dùng thanh kiếm Lục Mệnh để đối đầu với Michelle Yeoh trong vai Du Tú Liên để giành quyền sở hữu thanh kiếm đó.

Trận đấu này được dàn dựng rất công phu, từng đòn thế đều làm khán giả hào hứng. Du Tú Liên dùng nhiều vũ khí để đối đầu với Ngọc Kiều Long, nhưng thanh kiếm Lục Mệnh có thể phá hết mọi vũ khí của đối thủ.

Chương Tử Di và Michelle Yeoh đều đánh được những đòn thế chính xác, còn có cách di chuyển nhẹ nhàng, giúp “Crouching Tiger, Hidden Dragon” thành biểu tượng của phim kiếm hiệp, và sự thành công của trận đấu đó còn phần lớn nhờ vào cảm xúc được hai nữ diễn viên thể hiện.

Thành Long (trái) và Hwang Jang-lee trong “Drunken Master.” (Hình: Facebook Drunken Master)

Drunken Master

Một phim khác có trận đấu giữa hai biểu tượng của phim võ thuật là “Drunken Master” của năm 1978, với hai diễn viên là Thành Long và Hwang Jang-lee.

Thành Long đóng vai chính là võ sĩ trẻ Hoàng Phi Hồng, còn Hwang Jang-lee đóng vai phản diện Chân Sấm của phim hành động hài này. Sau khi bị Chân Sấm đánh bại trong trận đấu đầu tiên, Hoàng Phi Hồng quyết định tập luyện hết mình để đánh bại võ sĩ đó.

Khi có người thuê Chân Sấm giết cha mình, Hoàng Phi Hồng phải đối đầu với võ sĩ đó lần nữa. Tuy đã tập luyện rất nhiều, nhưng anh vẫn không thể đánh bại được đối thủ, mà hai bên rất ngang sức. Khi Chân Sấm ra đòn mới, Hoàng Phi Hồng phải phản ứng rất nhanh để né tránh, tạo ra một trận đấu vô cùng căng thẳng.

Trận đấu đó đầy sự ngang sức và hai vai chính thay phiên nhau giành thế thượng phong, có cách đánh đầy khôn khéo và hài hước của Thành Long, còn có thêm những cú đá mạnh mẽ của Hwang Jang-lee, một bậc thầy võ taekwondo đến chín đẳng.

Trận đấu giữa hai võ sư Diệp Vấn (trái) và Hồng Chấn Nam trong “Ip Man 2.” (Hình: Facebook Ip Man)

Ip Man 2

Dòng phim “Ip Man” (Diệp Vấn) có thể nói là phim võ thuật được biết đến nhiều nhất trong hai thập niên vừa qua, và phần hai của năm 2010 luôn được nhớ đến qua trận đấu giữa Donnie Yen (Chân Tử Đan) và Sammo Hung (Hồng Kim Bảo).

Sau phần một đầy thành công, phần hai tiếp tục đưa khán giả đi theo câu chuyện của võ sư Diệp Vấn do Donnie Yen đóng. Ông di cư đến Hồng Kông và muốn mở một trường dạy phái võ Vịnh Xuân (Wing Chun).

Để được mở trường dạy võ, ông phải được nhiều võ sư công nhận khả năng, và phải đối đầu với họ khi đứng trên một cái bàn khó giữ thăng bằng. Đối thủ cuối cùng là võ sư Hồng Chấn Nam do Hồng Kim Bảo đóng.

Trận đấu cho thấy khả năng của hai võ sư đầy kinh nghiệm, đáng được nhiều người gọi là sư phụ. Họ phải vừa giữ thăng bằng trên bàn vừa tìm cách đỡ những đòn thế nguy hiểm của đối thủ, đòi hỏi sự tập trung cao độ từ hai diễn viên Chân Tử Đan và Hồng Kim Bảo.

Vì vậy, “Ip Man 2” đến nay vẫn được coi là phần hay nhất trong dòng phim bốn phần này.

Lý Tiểu Long (trái) đỡ một cú đá của Chuck Norris trong “The Way of the Dragon.” (Hình: Facebook The Way of the Dragon)

The Way of the Dragon

Một phim võ thuật có hai huyền thoại của Mỹ và Á Châu là “The Way of the Dragon” công chiếu năm 1972, có sự xuất hiện của Lý Tiểu Long và Chuck Norris trong một trận đấu vô cùng gay cấn.

Võ sĩ Tang Lung, do Lý Tiểu Long đóng, phải đối đầu với võ sĩ Colt, do Chuck Norris đóng, trong Đấu Trường La Mã. Trận đấu cho khán giả thấy được khả năng võ thuật của Chuck Norris, người biết nhiều môn võ như karate, taekwondo, jiu-jitsu của Brazil và judo, còn cho thấy khả năng võ thuật quá quen thuộc của Lý Tiểu Long.

Hai diễn viên có một trận đấu đầy cảm xúc, và dĩ nhiên là không thể thiếu những đòn thế nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Võ sĩ Colt càng lúc càng cảm thấy mình không đánh bại được Tang Lung, còn võ sĩ người Á Châu kia thì không muốn giết đối thủ. Suy nghĩ đó được thể hiện qua từng cử động của cả hai diễn viên trong một cảnh không có lời thoại.

Cảnh này được quay trái phép trong Đấu Trường La Mã còn làm “The Way of the Dragon” khó quên hơn, và đó là phim gầy dựng danh tiếng của Chuck Norris. Ông được đích thân Lý Tiểu Long giới thiệu, và sau đó tài tử Steve McQueen khuyến khích ông tiếp tục theo đuổi điện ảnh, giúp Chuck Norris thành một tên tuổi lừng lẫy trong phim võ thuật Mỹ. (Thiện Lê) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT