HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Có ít nhất hai nhà hoạt động ở Hà Nội và Sài Gòn đang bị tạm giam mà công an không xác nhận vụ bắt giữ họ, đồng thời các báo ở Việt Nam không đưa tin.
Người đầu tiên là nhà hoạt động Phan Vân Bách, 48 tuổi, cựu thành viên truyền hình độc lập CHTV (Chấn Hưng TV), ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo lời bà Nguyễn Thị Liễu, vợ của ông Bách, kể với đài Á Châu Tự Do (RFA) thì chồng bà bị Công An Thành Phố Hà Nội đến nhà đưa đi từ hôm 29 Tháng Mười Hai, 2023, và đến nay “vẫn chưa có thông báo gì cho gia đình.”
Bà Liễu không biết được các hoạt động của chồng nên không thể đoán được lý do khiến ông bị bắt giữ.
Ông Bách tham gia trang YouTube CHTV được ông Vũ Quang Thuận sáng lập, người hiện đang thụ án tám năm tù. Ông cũng tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội hồi năm 2011.
Trước khi bị bắt, ông Bách làm dịch vụ xuất cảng lao động và định cư các nước Tây phương. Một trong những bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân của ông Bách trước khi bị bắt là về dịch vụ định cư tại Canada.

Người thứ nhì bị bắt âm thầm là ông Phan Tất Thành, 38 tuổi, admin Facebook Nhật Ký Yêu Nước, bị bắt ở Sài Gòn từ hồi Tháng Bảy năm ngoái và vừa bị gia hạn tạm giam tới ngày 7 Tháng Hai.
Ông Phan Tất Chí, cha của ông Thành nói với RFA hôm 2 Tháng Giêng rằng, giới chức điều tra thông báo với Luật Sư Trần Đình Dũng là con trai ông “từ chối tiếp xúc luật sư, không cần luật sư.”
“Điều này hoàn toàn trái ngược 100% với ý nguyện của Thành từ trại tạm giam. Thành thông tin về cho gia đình yêu cầu phải có luật sư thì nó mới làm việc với bên điều tra,” ông Chí được dẫn lời.

Việc hai ông Bách và Thành bị bắt mà không công bố lệnh bắt được hiểu là do công an đang cân nhắc tội danh để quy chụp cho hai nhà hoạt động này, cũng như tạo áp lực để họ nhận tội.
Bà Phạm Thanh Nghiên, cựu tù nhân lương tâm, hiện đang định cư tại Mỹ, bình luận trên trang cá nhân, về vụ bắt ông Phan Vân Bách: “Không có lệnh khởi tố vụ án hay lệnh khởi tố bị can, không có lệnh bắt tạm giam mà ba ngày nay không được thả. Việc bắt giữ cũng vô cùng tùy tiện và đương nhiên rất quen thuộc. Bảo sao [tôi] chả muốn chúc tụng gì trong năm mới vì biết trước sẽ lại là một năm của những bách hại, tù đày, truy lùng, săn đuổi đối với những người bất đồng chính kiến.” (N.H.K) [qd]























































































































































