KON TUM, Việt Nam (NV) – Nghi can A Tri, 16 tuổi, ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, vừa bị bắt với cáo buộc tung cú đá và dùng rựa chém chết ông A Mu, cha dượng.
Báo Thanh Niên hôm 3 Tháng Giêng dẫn kết quả điều tra của Công An Tỉnh Kon Tum cho hay, vào khoảng 4 giờ chiều 31 Tháng Mười Hai năm ngoái, sau khi đi uống rượu cùng bạn, nghi can A Tri về nhà rồi xảy ra cãi vã với ông A Mu, 35 tuổi.

Do bực tức, nghi can A Tri đá vào chân làm ông A Mu ngã ra nền nhà, rồi tiếp tục dùng rựa chém nhiều nhát vào đầu và vai cha dượng.
Thấy nạn nhân nằm bất động, nghi can A Tri bèn lên rẫy đặt bẫy chuột.
Trong khi đó, ông A Mu được người thân phát giác, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Kon Tum nhưng thiệt mạng do vết thương quá nặng.
Công An Huyện Đăk Hà đến hiện trường và truy bắt nghi can A Tri.
Đến 2 giờ tối 1 Tháng Giêng, nghi can A Tri ra công an đầu thú, nộp cái rựa là tang vật vụ án.
Các vụ con cái giết cha mẹ xảy ra thường xuyên tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam, và hầu hết nghi can đều là thanh thiếu niên.
Hồi trung tuần Tháng Mười Hai năm ngoái, báo Thanh Niên đưa tin một nam sinh lớp Mười ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, trong lúc cãi vã với cha ruột đã sát hại ông, rồi đốt xác phi tang.
Nghi can Nguyễn Đình Thi, 15 tuổi, ở xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, mau chóng bị bắt giữ.
Nạn nhân là ông Nguyễn Mạnh Tâm, 53 tuổi, cha ruột của nghi can.
Vụ án mạng vỡ lở khi nghi can Thi thú nhận với người thân đã sát hại ông Tâm, cha mình ba ngày trước, rồi đến công an tự thú.
Nghi can Thi khai, hôm 22 Tháng Mười Hai, khi hai cha con lời qua tiếng lại, nghi can đã cầm hung khí sát hại cha mình. Lo sợ sự việc bị phát hiện, nghi can Thi đốt thi thể cha, dùng băng keo quấn lại, gác trên la phông phía sau nhà tắm.
Hàng xóm cho biết cha mẹ nghi can Thi ly hôn từ nhiều năm nay, nam sinh sống với cha cạnh nhà bà nội đã già yếu. Chiều hôm đó, họ thấy khói cùng mùi khét bốc ra từ nhà nghi can Thi nhưng nghĩ gia đình đốt rác nên không bận tâm.
Đến khuya 24 Tháng Mười Hai, khi bà nội hỏi nghi can Thi “cha đâu” thì nghi can mới tự thú với bà là đã ra tay sát hại cha mình.

Trong một vụ án tương tự, theo báo Người Lao Động hồi Tháng Năm năm ngoái, Công An Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đã bắt giữ nghi can Lâm Hoàng Ân, 18 tuổi, ở thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, với cáo buộc giết cha và chú ruột.
Sau khi đi uống cà phê về nhà, nghi can Lâm Hoàng Ân xảy ra cãi vã với cha là Lâm Hoàng Sang, 43 tuổi, và chú ruột là Lâm Viết Tiền, 40 tuổi.
Thời điểm đó, hai anh em ông Sang, Tiền đang nhậu tại nhà cùng nhóm bạn.
Bị cha và chú đánh, nghi can Ân bỏ đi, lát sau quay về nhà cùng hai người bạn 17 và 19 tuổi.
Thấy cha, chú và hai người bạn đứng ngoài đường với hung khí trên tay, nghi can Ân cầm dao phóng heo xông đến đâm ông Tiền chết tại chỗ và dùng dao đâm ông Sang. Ông Sang được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng chết tại bệnh viện. (N.H.K) [qd]























































































































































