ORLANDO, Florida (NV) – Một khách hàng nộp đơn kiện hệ thống tiệm cà phê và bánh donut Dunkin’ tội cẩu thả, cho hay ông bị thương do bồn cầu trong tiệm Dunkin’ ở miền Trung Florida nổ tung, theo AP hôm Thứ Năm, 4 Tháng Giêng.
Trong đơn kiện nộp lên tòa tiểu bang ở Orlando hôm Thứ Tư, ông Paul Kerouac đòi bồi thường hơn $100,000, cho biết ông bị “thương nặng và lâu dài” sau khi bồn cầu trong phòng vệ sinh nam của tiệm Dunkin’ ở Winter Park, Florida, nổ tung hồi Tháng Giêng, 2022.

Sau khi bồn cầu nổ tung làm ông bị dính đầy phân, nước tiểu và mảnh vụn đất đá, ông Kerouac ra khỏi phòng vệ sinh cầu cứu nhân viên và người quản lý tiệm, theo đơn kiện. Một nhân viên cho ông Kerouac hay họ biết “bồn cầu đó có vấn đề” vì trước đó cũng xảy ra vài vụ, theo đơn kiện. Ông Kerouac không kể chi tiết vụ nổ liên quan tới ông.
Hôm Thứ Năm, khi AP gửi email hỏi thêm thông tin về thương tích của ông Kerouac, luật sư của ông cho biết ông đang bận, tới hôm sau mới có thể trả lời.
Dunkin’, công ty có trụ sở ở Canton, Massachusetts, cũng chưa trả lời yêu cầu của AP cho biết ý kiến về đơn kiện của ông Kerouac.
Ông Kerouac bị “chấn thương,” cần phải khám và điều trị sức khỏe tinh thần từ khi sự việc xảy ra. (Th.Long) [qd]























































































































































