HOUSTON, Texas (NV) – Ca sĩ nhạc rap ở Houston bắt cóc và giam giữ một phụ nữ mang thai trong garage nhà ông hơn bốn năm bất chấp cô liên tục tìm cách trốn thoát, cảnh sát loan báo, theo CNN hôm Thứ Năm, 11 Tháng Giêng.
Ông Lee Carter, 52 tuổi, nghệ danh Viper, bị bắt tuần trước và bị truy tố tội bắt cóc, theo hồ sơ tòa án mà CNN có được.

Tháng Tư năm ngoái, cảnh sát Houston tới nhà ông Carter sau khi một phụ nữ nhắn tin 911 cho hay cô bị bắt cóc, theo đơn truy tố.
Cảnh sát cho biết khi tới nhà ông Carter, họ cạy cửa garage và thấy phòng vệ sinh tạm bợ, không xả nước, và tấm nệm dính đầy đồ mới ói ra, cùng với tã, chip và bánh Twinkie, theo đơn truy tố. Cảnh sát cho hay garage có ổ khóa bên trong mà phải có chìa khóa mới mở được.
Phụ nữ đó mặc quần áo dơ bẩn, dường như thiếu ăn và nặng khoảng 70 pound, theo đơn truy tố. Cô khai với cảnh sát cô không tắm hai tháng và sống sót nhờ chip và đồ ăn vặt khác. Cô cho biết cô liên lạc với 911 bằng ứng dụng nhắn tin trên máy điện toán của ông Carter.
Cô nói mọi chuyện bắt đầu khi ông Carter thấy cô đi xin tiền ngoài đường ở Houston cách đây bốn hay năm năm lúc cô đang mang thai. Cô kể ông Carter cho cô $1 rồi hỏi cần giúp gì không. Sau khi cô trả lời cần, ông Carter chở cô về nhà ông rồi nhốt trong garage, theo đơn truy tố.
Cô khai với cảnh sát, kể từ đó, cô bị ông Carter hành hạ, như bị ép buộc dùng ma túy và quan hệ tình dục với ông, theo đơn truy tố.
Tuy nhiên, luật sư của ông Carter, ông George Powell, cho CNN hay ông Carter và phụ nữ này đồng ý ăn ở với nhau và có chung đứa con 3 tuổi. Luật sư cho biết ông Carter sẽ không nhận tội khi ra tòa vào Tháng Hai.
Ông Carter và nhiều nhân chứng quen biết cặp này “sẽ có đầy bằng chứng cho điều đó… Họ đồng ý ăn ở với nhau suốt nhiều năm,” ông Powell tuyên bố.
Ông Carter được coi là tên tuổi lớn trong làng nhạc rap, đã phát hành vài album và hàng trăm ca khúc. Bài hát nổi tiếng nhất của ông, “You’ll Cowards Don’t Even Smoke Crack,” được 1.6 triệu lượt nghe trên Spotify.
Thứ Hai tuần này, ông Carter được thả ra sau khi nộp tiền thế chân tại ngoại $100,000. Vừa được thả ra, ông lên mạng xã hội tuyên bố vô tội.
“Tôi vô tội!!! Tôi đã ra tù!!! Tôi không làm bất cứ việc gì như người ta cáo buộc và tôi sẽ được giải tội hoàn toàn,” ông viết toàn chữ hoa trên mạng xã hội X hôm Thứ Ba. (Th.Long) [qd]





















































































































































