REYKJAVIK, Băng Đảo (NV) – Nhà cửa bốc cháy tại thành phố đánh cá Grindavik thuộc Băng Đảo (Iceland) sau khi có hai chỗ nứt từ một ngọn núi lửa phun nham thạch ra gần đó, theo nguồn tin Đài BBC hôm Chủ Nhật, 14 Tháng Giêng.
Một ngọn núi lửa trên bán đảo Reykjanes đã phun trào hồi sáng sớm hôm Chủ Nhật, tung nham thạch xuống thành phố. Theo lời một chuyên gia hỏa diệm sơn thì vụ núi lửa phun trào lần này là “cảnh tượng tệ hại nhất,” khiến cho toàn thể cư dân thành phố phải chạy đi lánh nạn. Bức tường bảo vệ sau vụ phún xuất thạch hồi Tháng Mười Hai năm ngoái đã ngăn cản phần nào mức nham thạch tràn ra, nhưng một vài nơi trên bức tường đã bị nứt bể. Xa lộ chính dẫn vào thành phố cũng đã bị dòng chảy của nham thạch cắt đứt.
Tối hôm Chủ Nhật, trong một chương trình phát hình, Tổng Thống Băng Đảo Gudni Johannession thúc giục dân chúng hãy “đoàn kết nhau và rủ lòng thương xót những ai bị mất nhà cửa.” Vị tổng thống nói ông hy vọng tình hình sẽ lắng dịu đi, nhưng “điều gì cũng có thể xảy ra được hết” cho mọi người, thông tấn xã AFP dẫn lời vị tổng thống nói vậy.

Những cơn động đất mạnh đã xảy ra trước vụ núi lửa phun trào vào Tháng Mười Hai tại chuỗi núi lửa Svartsengi. Vài tuần lễ sau đó, người ta đã xây những bức tường ngăn bao quanh ngọn núi lửa để chuyển hướng dòng chảy của phún xuất thạch ra khỏi khu vực thành phố Grindavik, với số dân cư là 4,000 người.
Sở Khí Tượng Băng Đảo cho biết các vách tường ngăn đã bị đứt khúc tại nhiều nơi, đưa dòng nham thạch nóng bỏng chảy xuống thành phố rồi kích hỏa, làm nhiều nhà cửa và chung cư bốc cháy.
Ký giả chuyên trách các vấn đề khoa học và hỏa diệm sơn Robin Andrews nói rằng vụ núi lửa phun trào tiếp diễn tạo nên “tình thế cực kỳ nguy hiểm và tai hại” bởi vì hiện nay phún xuất thạch đang chảy cả vào thành phố.
Thủ Tướng Katrin Jacobsdottir tuyên bố rằng chính phủ sẽ nhóm họp vào Thứ Hai để bàn về vấn đề cung cấp nhà ở cho các cư dân phải bỏ nhà cửa chạy đi lánh nạn. “Hôm nay là một ngày đen tối cho thành phố Grindavik, và hôm nay cũng là một ngày đen tối cho toàn thể Băng Đảo, nhưng rồi mặt trời ấm áp sẽ hiện lên,” vị nữ thủ tướng nói. (TTHN)
























































































