HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 15 Tháng Giêng, tiệm bán hoa giả cao ba tầng ở phố cổ Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bốc cháy làm nhiều người trong cùng một gia đình thiệt mạng.
Theo báo VTC News, vụ cháy xảy ra vào khoảng 4 giờ 40 phút sáng cùng ngày ở tầng hai ngôi nhà rộng 20 mét vuông. Lúc này bên trong nhà có năm người gồm vợ chồng chủ nhà, con gái và hai cháu.

Do tầng bị cháy chứa các loại hoa nhựa, hoa sáp, giấy, gỗ… nên lửa bốc mạnh, lan lên tầng ba, nơi gia đình chủ nhà đang ngủ.
Nhận được tin báo, Công An Hà Nội đã điều bảy xe chữa cháy cùng 39 lính cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Đến hơn 5 giờ sáng ngọn lửa được khống chế.
Bốn lính cứu hỏa tiến vào bên trong và rồi lần lượt đưa ra bốn thi thể nạn nhân gồm ông Nguyễn Đức Hào, 70 tuổi, chủ nhà; bà Đỗ Thị Hòa, 61 tuổi; em NBTT, 10 tuổi và em NBHP, 7 tuổi.
Trong gia đình chỉ có chị Nguyễn Minh Hồng, 36 tuổi, con ông Hào, là người duy nhất sống sót sau vụ cháy.
“Chỉ vài phút, hai tầng ngôi nhà chìm trong màu đỏ rực. Một người lấy bình chữa cháy mini phụt lên trên nhưng không tới. Tiếng kính nổ, tiếng người bên ngoài hét gọi nạn nhân vang cả góc phố,” anh Văn Hải, nhân chứng, làm việc tại chợ Đồng Xuân gần đó, kể lại.
Kể lại với công an, chị Hồng cho biết nghe tiếng la cháy và mùi khói xộc lên tầng ba, chị đánh thức bố mẹ cùng hai con trai 7 và 10 tuổi. Chị đi đầu, hướng dẫn bốn người theo cầu thang bộ từ tầng ba đang mù mịt khói lên sân thượng (tum), nơi có lối thoát nạn thứ hai có thể sang ban công nhà kế bên.
“Lên đến tầng tum, thoát được sang ban công nhà kế bên, tôi quay lại tìm thì không thấy người thân đâu,” chị Hồng kể.
Từ trên ban công nhà kế bên, chị Hồng cầm đèn lia xuống dưới kêu cứu. Chị cũng như người dân bên dưới nói vọng thúc giục bốn người mắc kẹt trong nhà “dùng khăn nhúng nước rồi bịt vào mũi, miệng thoát lên tum.” Tuy nhiên, đáp lại chỉ là tiếng lửa cháy lách tách, thi thoảng nổ lụp đụp.
Từ bên ngoài, anh Đinh Quốc Thái, 35 tuổi, đầu bếp cửa hàng ăn đêm trên phố Hàng Cót, cách hiện trường 30 mét, vội chạy sang cùng 4-5 thanh niên cầm thanh sắt nạy cửa cuốn với hy vọng “nếu có người nào chạy xuống được tầng một thì sẽ cứu.”
“Sau khi kéo cửa cuốn lên gần 1 mét, một người chui vào, đi tới chân cầu thang ở giữa nhà nhìn lên thấy khói lửa lớn nên đành quay ra,” anh Thái kể với báo VNExpress.
Người dân bên ngoài bất lực đứng ngoài nhìn lửa bốc mạnh, tràn ra ngoài ngôi nhà. Cột khói bốc cao, bao trùm cả hai ngôi nhà kế bên.
Phố cổ Hàng Lược dài 264 mét, bắt đầu từ Hàng Cót đến ngã năm Hàng Mã-Chả Cá-Thuốc Bắc. Phố mang tên Hàng Lược bởi xưa kia có nhiều cửa hàng bán lược.

Thời gian gần đây Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cháy nhà gây thiệt hại lớn.
Hồi Tháng Năm, 2023, ngôi nhà ống ba tầng một tum trên phố Thành Công, quận Hà Đông, bốc cháy khiến bốn bà cháu thiệt mạng.
Đến Tháng Bảy, 2023, ngôi nhà ống năm tầng một tum trong ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, bốc cháy làm ba người chết…
Vụ cháy thảm khốc và gây thiệt hại nặng nhất là vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, khuya 12 Tháng Chín, 2023, làm 56 người thiệt mạng và 37 người bị thương. (Tr.N) [kn]





















































































































































