BẠC LIÊU, Việt Nam (NV) – Giới chức ở tỉnh Bạc Liêu xác nhận cặp vợ chồng ở thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, thiệt mạng hôm 12 Tháng Hai, là “uống rượu đế quá nhiều và liên tục trong ba ngày Tết, chứ không phải ngộ độc rượu.”
Nói với báo Thanh Niên hôm 19 Tháng Hai, ông Uông Văn Thịnh, chủ tịch thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, cho biết ông Trần Văn Tùng, 64 tuổi, và vợ là bà Trịnh Mỹ Tiên, 62 tuổi, cùng ngụ ở thị trấn Châu Hưng, bị chết do nhậu nhiều, nhậu liên tục nhiều ngày, chứ không phải bị ngộ đôc rượu.

Theo ông Thịnh, can rượu 30 lít đã uống gần hết, chỉ còn một ít bị Công An Châu Hưng thu giữ tại nhà ông Tùng là rượu gạo, do gia đình mua ở gần nhà. Kết quả xét nghiệm mẫu rượu cho thấy “không có độc tố.”
Số ít rượu còn lại nhiều người uống vẫn không có biểu hiện gì lạ. Nhiều người đến nhà ông Tùng nhậu trước đó, qua xác minh sức khỏe của họ vẫn bình thường. Một phần do họ uống ít rượu hơn vợ chồng ông Tùng.
Ngoài ra, ông Trần Văn Triệu, 33 tuổi, con ruột ông Tùng, nguy kịch “không phải do ngộ độc rượu mà vì nhậu liên tục trong nhiều ngày.”
Sau khi cha mẹ chết, ông Triệu được chuyển qua hai bệnh viện để điều trị nên may mắn thoát chết.
Theo báo VietNamNet, gia đình ông Tùng thuộc diện khá giả ở địa phương. Trong dịp Tết Giáp Thìn, vợ chồng ông Tùng cùng các con, người thân trong xóm tổ chức ăn nhậu liên tục ba ngày từ 8 đến 10 Tháng Hai, tức 28 đến 30 Tết, có ngày nhậu suốt từ sáng đến đêm.
Đến khoảng 2 giờ trưa 11 Tháng Hai, bà Tiên bị mệt, mặt tím tái nên được người thân đưa đến Trung Tâm Y Tế Huyện Vĩnh Lợi cấp cứu, sau đó chuyển tiếp đến bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bạc Liêu điều trị.
Tối cùng ngày, ông Triệu cũng có biểu hiện giống mẹ nên cùng vào nhập viện.

Đến trưa 12 Tháng Hai, trong lúc vào bệnh viện chăm sóc vợ, ông Tùng bị mệt, khó thở nên được cấp cứu cùng với vợ. Thế nhưng, đến hôm sau thì cả hai vợ chồng đã không qua khỏi.
Riêng ông Triệu được chuyển lên bệnh viện ở Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch.
Ông Trần Thanh Tuấn, bí thư thị trấn Châu Hưng, cho biết gia đình nạn nhân không yêu cầu giảo nghiệm tử thi, vì trước đó kết luận của bệnh viện cho biết nguyên nhân chết do “ngộ độc rượu.” (Tr.N) [kn]





















































































