BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận một người phụ nữ được viết tên tắt là bà H., 59 tuổi, quê Sài Gòn, ở trọ tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, được chữa trị tại trung tâm y tế địa phương sau khi tự thiêu bất thành.
Theo báo Tuổi Trẻ, ông Huỳnh Văn Bảy, 63 tuổi, chồng bà H., kể, trước khi xảy ra sự việc vào sáng sớm 26 Tháng Năm, cách đây ít hôm, bà H. có vẻ buồn bã do vợ chồng bà phải chuyển phòng trọ.

Ông Bảy cho biết cuộc sống của hai vợ chồng khó khăn, đã ở trọ hơn 10 năm và không có thu nhập ổn định.
Ông này nói thêm, ở phòng trọ hiện tại, bà H. có thể bán nước giải khát, còn khi chuyển phòng trọ mới, bà H. lo không còn thu nhập trang trải cuộc sống.
Theo nhà chức trách, can xăng mà bà H. dùng để tự thiêu là do người nhà mua về để đổ cho xe gắn máy, nhưng chưa kịp dùng thì bà H. lấy để tự thiêu.
Khi công an đến hiện trường, can xăng vẫn còn một nửa.
Còn theo báo Dân Trí, hàng xóm tại khu trọ cho rằng sau khi ngọn lửa được dập tắt, bà H. bị phỏng rất nặng, nằm bất động phía trước phòng trọ.
Công An Thành Phố Thuận An đang điều tra vụ tự thiêu.
Cứ một vài tháng, các báo ở Việt Nam lại ghi nhận một vụ tự thiêu, với nguyên do mâu thuẫn tình cảm hoặc gia cảnh khó khăn.

Trang tin VTV hôm 7 Tháng Năm cho hay hai vợ chồng ông QVB, 33 tuổi, ở thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, dùng xăng tự thiêu sau khi cãi nhau khiến người vợ thiệt mạng tại tư gia, người chồng chết trên đường đi cấp cứu.
Theo hồ sơ của công an, vợ chồng ông B. bán tạp hóa, nước giải khát và có hai đứa con nhỏ.
Được biết trước vụ tự thiêu, vợ ông B. đã nộp đơn xin ly hôn tại Tòa Án Thành Phố Bến Cát. Trong thời gian chờ tòa giải quyết ly hôn, hai vợ chồng vẫn thường xuyên xảy ra cãi vã.
Hôm 6 Tháng Năm, sau khi bà vợ đưa con đi học về, hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau nên đã dùng xăng và đóng cửa tự thiêu. (N.H.K) [qd]









































































