Một phụ nữ suýt bị cát nuốt chửng khi đang cùng chồng dạo biển

PHIPPSBURG, Maine (NV) – Một ngày bình thường khởi đầu ở bãi biển bỗng trở thành một thử thách nhớ đời với một người phụ nữ hoảng hồn khi thấy mình bị lún dưới cát, theo tờ People.

Jamie Acord cho biết vụ cát lún xảy ra khi bà và chồng đang tản bộ dọc công viên Popham Beach State Park tại Phippsburg, Maine.

“Lúc đó tôi cảm thấy như tôi vừa lọt xuống một cái nắp cống vậy,” Acord nói với tờ People. “Chúng tôi đang dắt tay nhau đi dạo, trò chuyện thì bất chợt tôi lún xuống cát.”

Jamie và Patrick Acord (Hình: Jamie Acord cung cấp)

Sau khi thấy mình ngập trong cát sâu tới thắt lưng, Acord nhớ lại bà nói với chồng rằng: “Em không thoát ra được,” theo hãng tin AP.

“Tôi lọt vô cát rồi cứng ngắc như tảng đá,” Acord nói với Đài WCSH. “Lúc tôi vừa bị lọt xuống thì chỉ trong một phút sau tôi cảm giác như tôi biến mất tiêu luôn.”

May mắn thay, người chồng kịp thời lôi Acord lên và bà chỉ bị trầy xước do cát.

“Ngay khi ông xã lôi tôi lên, chúng tôi quay lại dòm để xem chuyện gì mới xảy ra vì hai vợ chồng tôi nghĩ rằng chắc là tôi chỉ rớt xuống một cái hố và chẳng có gì dưới đó cả,” Acord nói thêm. “Nhìn cái chỗ đó cũng như bãi biển thôi. Lúc tôi vừa ngoi lên thì thấy cát lấp lại liền.”

Sau khi thay quần áo dính đầy “cát như xi măng ướt,” Acord quyết định đăng vụ cát lún lên mạng xã hội để cảnh cáo những người khác, đặc biệt là những người đi biển một mình vào lúc vắng vẻ.

Jim Britt, phát ngôn viên Sở Nông Nghiệp, Bảo Tồn và Lâm Nghiệp Maine, nói với AP rằng kịch bản đời thực mà Acord trải qua chẳng phải là chuyện trong phim Hollywood.

Tình trạng cát lún có thể xuất hiện ở nhiều nơi khắp Hoa Kỳ (Hình: Daily Mail)

“Thực tế mà nói thì với loại cát quá ướt thì người ta sẽ không bị lún,” Britt nói.

Britt tiếp tục nói rằng biến đổi khí hậu là một nguyên nhân dẫn tới tai nạn suýt nuốt chửng Acord, vì một số cơn bão mùa Đông làm nước sông chuyển hướng đi vào bãi cát nơi du khách thường hay tản bộ nhất. “Cát bị thấm nước,” Britt cho biết, theo Đài WCSH. “Điều đó sẽ làm cát bị nhão và rất dễ làm người lọt xuống.”

Tuy nhiên, Britt cho biết nếu ai đó bị lún trong cát quá ướt thì “vẫn có thể sống sót 100 phần trăm.”

“Lúc đó phải thật bình tĩnh,” Britt nói với WCSH. “Ngả người ra sau. Rồi từ từ cố gắng rướn người lên khỏi hố cát.”

Sean Vaillancourt, quản lý thị trấn Popham Beach trực thuộc Cơ Quan Công Viên và Đất Đai Maine, cũng khuyến cáo công chúng giữ bình tĩnh. “Chỉ cần từ từ trườn ra ngoài,” Vaillancourt nói với Đài WFXT. “Có thể nghiêng người tới đằng trước hoặc ra sau trong tư thế lơ lửng. Càng chia đều trọng lượng cơ thể ra trong lúc thoát thân thì càng dễ di chuyển.” (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT